MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Người được chọn hay là kẻ đóng thế?

    18:23 Thứ bảy 07/01/2017 | 4

    BongDa.com.vn Nếu là một fan của bóng đá (và nhất là một Manucians) thì không ai lạ gì những cụm từ như “đẳng cấp, phong độ” và gần đây là “người được chọn”. Vậy những con người đang tạo nên một Man United đáng xem nhất trong vòng mấy năm qua đã là những người được chọn đích thực tại Nhà hát của những giấc mơ hay chưa?

     - Bóng Đá

     Man United có phong độ khá tốt thời gian qua. Ảnh: Mirror.

    Bất chấp tất cả, Man United trải thảm đỏ chào đón Jose Mourinho vì họ chẳng biết trông vào ai cho một cuộc hồi sinh (dù trước đó HLV người Bồ Đào Nha bị Chelsea đá ra đường). Bất chấp tuổi tác và yếu tố mới mẻ, Quỷ đỏ vẫn mang Zlatan Ibrahimovic về Old Trafford vì một niềm tin rằng anh sẽ mang đến sự khác biệt cho nửa đỏ thành Manchester sau những gì Ibra đã làm được tại Serie A hay Ligue 1.

    Và bất chấp cái giá cắt cổ 89 triệu bảng dành cho một ngôi sao U23, M.U đã có được Paul Pogba với kỳ vọng anh sẽ là một Paul Scholes mới. Rõ ràng họ là những người được chọn để phục hưng một đế chế đang đứng trước nguy cơ suy tàn.

    Bỏ lại phía sau những va vấp ban đầu, Ibra vẫn nổ súng liên hồi như cái thuở tung hoành trên đất Italy hay Pháp. Pogba dù chưa tái hiện hoàn toàn hình ảnh của "Pogboom" khi chơi cho Juventus nhưng những gì anh đang trình diễn vẫn khiến các Manucians nức lòng.

    Còn Mourinho, những ai từng ca thán và mỉa mai rằng ông kém hơn cả David Moyes hay Louis Van Gaal hoặc cho rằng Người đặc biệt đã hết thời thì giờ chỉ biết câm nín mà thôi. 6 trận thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng giúp Man United từ chỗ chỉ là kẻ bên lề giờ đã ngang nhiên cạnh tranh vị trí cho tốp 2, thậm chí là vô địch khi họ hiện kém ngôi đầu Chelsea 10 điểm và cách vị trí nhì bảng của Liverpool vỏn vẹn 5 điểm, trong khi Premier League còn tới 18 vòng.

    Nhưng nếu điểm qua 6 cái tên mà Man United lần lượt khuất phục thì nhiều người phải cảm thán, nhất là các anti-fan của Quỷ đỏ có lý do để đánh giá thấp cái gọi là “đẳng cấp của một đội bóng lớn”. Những West Ham, Middlesbrough, Sunderland, West Brom, Crystal Palace quá nhỏ bé (chỉ Tottenham là đáng kể) so với Man City hay cả Man United – những bại tướng mà Chelsea đã vượt qua trong chuỗi 13 trận thắng lịch sử.

    Thậm chí trong 6 chiến tích này có sự đóng góp không ít của các trọng tài khi đã bỏ qua những tình huống ghi bàn trong tư thế việt vị của Mkhitaryan hay Ibrahimovic hoặc cả Pogba. Cho nên nếu gọi Man United của Mourinho đã lột xác để trở lại “đẳng cấp” ngày xưa của mình thì …hơi quá sớm. Đơn giản lúc này họ có phong độ tốt và may mắn mà thôi.

    Nhưng nhanh thôi, tất cả sẽ có câu trả lời. Đó là ngày 15 tháng 01 tới đây khi Quỷ đỏ Manchester sẽ đón tiếp một Quỷ đỏ khác đến từ vùng Merseyside – Liverpool. Không chỉ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, việc Liverpool là đội tấn công hay bậc nhất tại Ngoại hạng Anh lúc này là bài test quá tốt cho thầy trò Mourinho để họ chứng tỏ mình là “đẳng cấp mãi mãi” hay “phong độ nhất thời”?

    Nếu một lần nữa Man United thua trước Liverpool như cách họ đã từng nếm trải trước Man City hay Chelsea hoặc kiểu hòa bạc nhược với chính Liverpool như ở lượt đi thì hóa ra Mourinho chỉ là… kẻ đóng thế tại Old Trafford như David Moyes hay Louis Van Gaal mà thôi. Sau khi Sir Alex Ferguson rời vị trí đã gắn bó suốt 27 năm, người Man United lúng túng trong việc chọn người thay thế. Lần lượt Moyes hay Van Gaal đã đến, đóng vai Người được chọn nhưng rồi chỉ là… chữa cháy tại Nhà hát khi cái bóng của Sir Alex quá lớn. Và với Mourinho,  đừng nói chi ông thắng 6 trận liên tiếp, thậm chí 16 cũng vậy, nhưng nếu không thắng Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal thì ngày ông rời Old Trafford cũng không xa như cái cách David Moyes và Louis Van Gaal đã đến và rời khỏi đây.

     - Bóng Đá

     Liverpool sẽ là thuốc thử liều mạnh cho đoàn quân của HLV Jose Mourinho. Ảnh: Mirror.

    Đó cũng là gánh nặng mà những Ibrahimovic hay Pogba đang chịu trên vai. Còn nhớ trong những trận đấu tệ hại của Man United trước Man City, Liverpool hay Chelsea lượt đi, chính bộ đôi này là những người chơi kém nhất. Ibra đã tự phong Thánh khi vừa đến Anh. Gần đây nhất, anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng sau khi có được 6 bàn trong tháng 12 vừa qua. Còn Pogba, dù số bàn thắng và đường kiến tạo không quá nhiều nhưng mọi thông số đều cho thấy anh chơi còn hay hơn cả thời thi đấu tại Serie A. Nhưng mọi thứ rồi chẳng có ý nghĩa gì nếu lần nữa họ bất lực trước đội bóng Liverpool và Man United lại ôm hận trước một đại kình địch. Khi đó cả chục bàn thắng mà họ tạo nên trước đó chẳng giữ được hình ảnh lung linh nào cả. Và lúc đó người ta lại mang Scholes ra để chỉ trích Pogba hay mỉa mai rằng Ibra chỉ là khách du lịch tại Old Trafford chứ không phải đấng cứu thế và còn lâu anh mới vượt qua được cái bóng của King Eric – điều anh từng mạnh miệng trước mùa giải.

    Người được chọn luôn đẳng cấp còn kẻ đóng thế chỉ được đánh giá cao ở phong độ nhất thời mà thôi. Và tại Nhà hát của những giấc mơ, Mourinho, Ibrahimovic, Pogba đóng vai gì đây?

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 18:05 07/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...