Ngoài sự ra đi của hàng loạt trụ cột từng giúp Atletico Madrid khẳng định sức mạnh tại đấu trường châu Âu như Diego Godin, Antoine Griezmann hay Lucas Hernandez ; rất có thể họ sẽ phải tiếp tục chia tay thêm một ngôi sao nữa trên hàng tiền vệ, đó là Rodri.
Theo nguồn tin từ Cadena Cope, trước đây, cầu thủ người Tây Ban Nha yêu cầu được nâng lương nếu thượng tầng Atletico muốn giữ anh ở lại Wanda Metropolitano mùa tới.
Tuy nhiên, người đại diện của Rodri, Pablo Barquero vừa bất ngờ đưa ra thông báo với Los Rojiblancos rằng cầu thủ 22 tuổi sẽ gật đầu với câu lạc bộ nào phá vỡ điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 70 triệu euro giữa anh và Atletico.
Lý do chính được tiết lộ là vì anh muốn được trọng dụng nhiều hơn ở một môi trường khác. Được biết, Rodri cập bến Wanda Metropolitano từ Villarreal bằng một bản hợp đồng có mức phí rơi vào khoảng 20 triệu euro cộng thêm 5 triệu euro phí phát sinh.
Thông tin này khiến hàng loạt đại gia châu Âu "mở cờ trong bụng". Cả Paris Saint-Germain, Bayern Munich và Manchester United đều tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của cựu tiền vệ Villarreal, nhưng theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Manchester City mới là đội bóng "giành pole" trong thương vụ này.
Đương kim vô địch Premier League đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của ngôi sao 22 tuổi từ lâu. Mẫu cầu thủ giàu khả năng sáng tạo, điều tiết nhịp độ trận đấu và tranh chấp thông minh như Rodri luôn được HLV Pep Guardiola ưu ái. Ông từng thành công với một cầu thủ có lối chơi tương tự anh tại Barcelona, đó là Sergio Busquets.