MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Người đại diện mở cánh cửa đến Man Utd cho Rabiot

    06:05 Thứ tư 20/03/2019

    BongDa.com.vn Những tin đồn cho rằng Man Utd muốn có Adrien Rabiot liên tục mọc lên thời gian gần đây.

    Vào lúc này, Adrien Rabiot đang là ngôi sao bị thất sủng ở PSG. Anh gần như chắc chắn sẽ ra đi vào mùa Hè tới và đang được nhiều CLB hỏi mua, Man Utd là một trong số đó.

    Rabiot có thể hình, thể lực tốt. Khả năng phòng ngự từ xa là điểm mạnh của ngôi sao người Pháp. Bên cạnh đó, Rabiot còn có thể đóng góp nhiều cho mặt trận tấn công nhờ khả năng phân phối bóng, dứt điểm từ xa. Đó cũng là những gì Man Utd đang cần, bởi Nemanja Matic đã sa sút vì tuổi tác, Fred thì vẫn gây thất vọng lớn với sự thiếu ổn định của mình.

    Thêm bằng chứng cho thấy Man Utd sắp có Rabiot - Bóng Đá

     Rabiot sẽ đến Man Utd?

    Hôm qua, tờ Fox Sport cho Rabiot đã quyết định lựa chọn Old Trafford là bến đỗ tiếp theo của mình. Ấn phẩm Mercato365 gần đây cho hay Quỷ Đỏ đã vượt mặt các đối thủ cạnh tranh như Liverpool, Tottenham và Arsenal trong thương vụ này.

    Barcelona - đối thủ cạnh tranh số 1 của Man Utd trong thương vụ Rabiot giờ cũng không còn hứng thú, sau khi chiêu mộ thành công Frenkie de Jong từ Ajax.

    Người đại diện và cũng là mẹ của Rabiot, bà Veronique mới đây đã khiến người hâm mộ Man Utd thêm vui mừng khi bác bỏ thông tin Rabiot đã đồng ý đến Camp Nou. Khi được hỏi về thông tin này, Veronique cho hay: "Mọi người nói rằng chúng tôi đã ký hợp đồng với Barcelona. Nhưng không hề có.

    Dù sao, tôi không hề lo lắng cho tương lai của Rabiot. Vào cuối năm ngoái, tôi đã nói rằng mình sẽ không nói chuyện với bất cứ CLB nào trước ngày 1/1. Tôi đã rời xa tất cả được 2 tháng, với những sự bất hạnh."

    Bà Veronique cũng tỏ rõ sự không hài lòng với PSG khi để con trai mình dự bị: "Adrien là một tù nhân. Cậu ấy thậm chí còn như con tin của PSG. Chẳng mấy chốc, nó không có bánh mì để ăn, nước để uống và chìm trong ngục tối! Môi trường này thật tàn nhẫn.

    Một cầu thủ bóng đá được tạo ra để chơi chứ không phải ở trong tủ quần áo. Adrien đã không chơi từ tháng 12, và có lẽ cho đến tháng sáu. Đó là khoảng thời gian quá dài với một cầu thủ chuyên nghiệp. Cậu ấy phải còn con tin chỉ vì không đồng ý gia hạn hợp đồng với đội bóng mà thôi. Cái cậu ấy cần là PSG phải tôn trọng hợp đồng của mình."

    Tài năng đặc biệt của Adrien Rabiot:

    Minh Tuấn | 05:04 20/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...