MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 'Người bạn ấu thơ, người đá bóng với tôi lúc bé, đã qua đời vì corona'

    11:07 Thứ hai 23/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV trưởng tuyển Ý cay đắng nhìn cảnh người dân Ý chết dần vì dịch bệnh.

    Đến sáng ngày 23/3, nước Ý đã có hơn 53 nghìn ca dương tính với virus corona, gần 5 nghìn người chết. Trong số đó có ít nhất 3 nghìn người qua đời vì loại virus này tính riêng ở vùng Lombardy. HLV tuyển Ý, Roberto Mancini đang rất lo lắng cho cha mẹ của mình: "Tôi rất lo lắng cho cha mẹ, họ vẫn đang sống ở Jesi, dù họ vẫn đang rất ổn."

    "Chị gái vừa gọi cho tôi, thông báo người bạn thời ấu thơ của tôi đã qua đời vì virus corona. Cậu ấy thường chơi bóng với tôi khi chúng tôi còn là đám nhóc. Cậu ấy làm việc cho tổ chức từ thiện ở Jesi."

    Mancini: 'Like a punch to the face' - Bóng Đá

     HLV tuyển Ý đau buồn khi nhìn đồng bào chết dần.

    Theo trang Football Italia, Bergamo là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, nhiều xe tải quân sự đã phải tiến vào vùng này để chở ra hàng trăm cỗ quan tài, vận chuyển đến các lò hỏa táng lân cận, bởi lò hòa táng của Bergamo đã bị quá tải, dù hoạt động 24/7.

    Roberto Mancini đau đớn: "Nhìn cảnh tượng những đoàn xe quân sự tiến ra khỏi Bergamo, chở theo những cỗ quan tài giống như những cú đấm thẳng vào mặt tôi."

    "Không ai có sự chuẩn bị cho địa ngục trần gian này. Việc nghĩ rằng mọi người chết dần vì không đủ giường chăm sóc đặc biệt là hoàn toàn vô lý, không thể chấp nhận được. Các bác sĩ của chúng ta đang thực hiện một nhiệm vụ anh hùng, tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào họ. Đó là lý do tôi thậm chí không nghĩ đến việc rời nước Ý."

    Tri ân cựu chủ tịch Real Madrid Lorenzo Sanz: 

    Hoài Thu | 10:37 23/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...