MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Ngực, mèo, dưa chuột và những kiểu dự đoán tại EURO 2016

    08:46 Thứ ba 05/07/2016 | 2| 2

    BongDa.com.vn Người hâm mộ đã nghĩ ra đủ trò để dự đoán kết quả các trận đấu tại EURO năm nay. Từ động vật, hoa quả đến cơ thể người, mọi thứ đều có thể trở thành "nhà tiên tri".

    paul1

     Tại EURO 2008 và World Cup 2010, có một chú bạch tuộc tên Paul bỗng trở thành thần tượng của hàng triệu người nhờ tại dự đoán. Tỷ lệ dự đoán chính xác của "Thánh Paul" lên đến 86% và kể từ đó, động vật dự đoán tại các giải đấu lớn đã trở thành trào lưu. Tuy nhiên, chưa một "nhà tiên tri" nào có thể đạt đến đẳng cấp của bạch tuộc Paul. Ảnh: Internet.

    paul2

     Tại EURO năm nay, hàng loạt "nhà tiên tri" đến từ thế giới hoang dã đã xuất hiện. Đầu tiên là chú chim cánh cụt Flocke. Dù được quảng cáo rầm rộ trên Twitter chính thức của UEFA và đã dự đoán chuẩn xác kết quả của cặp đấu Đức và Ukraine, nhưng kể từ đó, người hâm mộ chẳng tìm thấy bất kỳ thông tin nào về chú chim đáng yêu này. Ảnh: Internet.

    paul3

     Tiếp theo là chú Koala đến từ Australia có tên Oobi-Ooobi. Trận đấu "Nhà dự đoán" nằm trong sách đỏ trổ tài là Ukraine và Đức. Chỉ cần ăn lá khuynh diệp ở chiếc cốc có quốc kỳ đội nào, đội đó sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, chú gấu túi này lại chẳng chọn cành nào, đồng nghĩa với một kết quả hòa. Trên thực tế, Đức đã đánh bại Ukraine 2-0 ở trận đầu ra quân. Ảnh: Internet.

    paul4

     Chú mèo có tên Cass đang khá nổi tiếng khi dự đoán chính xác một vài trận đấu tại EURO năm nay. Với cách thức dự đoán khá đơn giản là lựa chọn 1 trong hai phần thức ăn có dán sẵn quốc kỳ các đội tham gia EURO, các clip của Cass thường xuyên được cập nhật và thu hút khá nhiều lượt xem. Gần đây nhất, "nhà tiên tri" dễ thương đã dự đoán đúng hai cái tên lọt vào bán kết là Pháp và Đức. Mèo Cass cũng đã có nhận định riêng về cặp đấu này. Chú đã lựa chọn ăn phần thức ăn có quốc kỳ của chủ nhà Pháp. Ảnh: Internet.

    paul5

     Trái ngược với dự đoán của cô mèo Cass, chú robot có tên DARwIn-OP lại dự đoán tuyển Đức sẽ lên ngôi tại EURO năm nay. Phải mất đến 4 lần "sút", người máy trị giá 12.000 đô la mới đưa được bóng vào cầu môn có quốc kỳ Đức. Ảnh: Internet.

    paul6

     Tờ France Football vừa giới thiệu một "hậu duệ" của bạch tuộc Paul. Đó là chú kỳ đà Arang. Cũng giống như bạch tuộc Paul huyền thoại, Arang sẽ dự đoán đội thắng trong một cặp đấu bằng cách lựa chọn phần thức ăn có in lá cờ của hai đội. Ảnh: Internet.

    paul7

     Trong khi đó, The Football Republic lại có cách dự đoán chẳng giống ai. Trang Facebook này vừa tổ chức dự đoán kết quả trận tứ kết giữa Wales và Bỉ bằng cách cử hai biên tập viên mặc áo đấu hai đội và thi ăn. Ai ăn hết số bánh trên bàn trước thì đội đó sẽ chiến thắng. Cuộc dự đoán kéo dài trong hơn 1 tiếng đồng hồ mà chẳng đi đến kết quả nào, bởi hai biên tập viên dù cố gắng đến đâu cũng không thể ăn hết số bánh trên bàn. Ảnh: Internet.

    paul8

     Một quả dưa chuột cũng có thể trở thành "nhà tiên tri" tại EURO. Tuy nhiên, "nhà tiên tri" này có lẽ đã bị đem ra làm salad sau khi dự đoán CH Czech đánh bại Tây Ban Nha ở vòng bảng. Ảnh: Internet.

    paul9

    Trong khi đó, cô nàng người mẫu Virgine Gervais lại dùng chính cơ thể của mình để làm "công cụ" dự đoán. Với cách dự đoán này, nữ diễn viên bốc lửa người Pháp đã thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Và dù có dự đoán sai thế nào, cô vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ cánh mày râu. Ảnh: Internet.

    Dũng Sĩ | 07:53 05/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...