MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Ngựa quen đường cũ, Mourinho sẽ sớm rơi vào bi kịch

    07:16 Thứ ba 13/09/2016 | 21| 7

    BongDa.com.vn Những ngày tươi đẹp của Mourinho ở MU đã hết. Bây giờ chỉ còn lại áp lực. Khi phải đối diện với nó, bản ngã của Người đặc biệt lại hiện ra. Và nó đe dọa đến tương lai của ông.

    Jose Mourinho là một chuyên gia tâm lý và kỹ năng giao tiếp bậc thầy. HLV người Bồ luôn biết cách tạo động lực, khiến các cầu thủ cống hiến vượt quá khả năng. Ông cũng luôn chú ý đến cảm xúc và lòng tự trọng của họ.

    mou

     Mourinho đã rất thất vọng với kết quả trận derby. Ảnh: Internet.

    Đó là lý do, trong khi phần lớn các quản lý ở Anh luôn đề cập đến các học trò với danh xưng “con” hoặc “chàng trai”, Mou coi họ là những “người đàn ông”. Ông đối xử với họ trên cơ sở bình đẳng và che chắn cho họ trước các chỉ trích.

    Những tấm bia đỡ đạn

    Vấn đề là, vào những lúc bối rối, Mourinho có xu hướng phá vỡ các quy tắc. Để gìn giữ hình ảnh về một kẻ cao ngạo, luôn luôn đúng và bảo vệ bản thân, ông sẵn sàng ném một vài người lên giàn thiêu. Những sự kiện như vậy không phải hiếm, và cũng không bất ngờ. Chỉ có điều, tại MU, nó diễn ra hơi sớm. Mou mới tiếp quản đội bóng này tròn hai tháng.  

    Sau khi nêu đích danh Henrikh Mkhitaryan và Jesse Lingard là hai kẻ tiêu biểu trong thất bại ở trận derby Manchester, Mou không ngần ngại khiến họ chịu nhục một lần nữa. Trước chuyến hành quân tới Feyenoord, khi được hỏi liệu hai cái tên kia có được trao cơ hội sửa sai, ông thẳng thừng: “Không”. Bởi vì, “những màn trình diễn quyết định tất cả”.

    Đêm thứ bảy tuần trước tại Old Trafford, Mkhitaryan cùng Lingard đã được tin tưởng trao cho suất đá chính. Trong tính toán của Mou, tốc độ và kỹ thuật của họ sẽ thống trị không gian hai cánh, nơi được trấn giữ bởi các hậu vệ biên không nhanh nhẹn và cũng chẳng xuất sắc cho lắm bên phía Man City.

    mou1

     Cùng với Lingard, Mkhitaryan đã khiến Mourinho bực bội. Ảnh: Internet.

    Thế nhưng kế hoạch đã đổ bể. Cả hai đã chơi nghèo nàn, thiếu sáng tạo và mắc kẹt ở nơi mà lẽ ra, họ phải tỏa sáng. Mkhitaryan và Lingard cũng như một vài cầu thủ thủ khác nên tự dằn vặt mình về phong độ yếu kém đó, song điều đáng nói ở đây, thay vì chất vấn Mou về sai lầm chiến thuật, tất cả quay sang tấn công những kẻ tội đồ.

    Rõ ràng là, Mourinho đã biến họ thành tấm bia đỡ đạn. Không ai còn để ý đến tuyên bố “nhận trách nhiệm” sau đó của ông ta.

    Tật cũ tái phát

    Hãy nhớ lại thời gian Mou ở Real. Ông đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ khi chĩa mũi dùi vào các học trò. Trong buổi họp báo sau thất bại 1-3 ở trận El Clasico mùa 2011/12, HLV người Bồ khiến phòng thay đồ choáng váng với tuyên bố, nếu có thể, đã thay toàn bộ 11 cầu thủ trên sân. Ông cáo buộc họ “ăn uống không ngừng nghỉ dịp Giáng sinh” để rồi phát phì và không thể chơi đúng phong độ.

    Trước đó, Ronaldo cùng các đồng đội cũng sốc nặng khi Khedira bị quy trách nhiệm với thẻ đỏ trong trận thua Levante. Chính ông ta từng ưu ái tiền vệ người Đức, khuyến khích học trò gây áp lực với trọng tài và chơi thô bạo. Khi nó xảy ra, cầu thủ - ở đây là Khedira - lại giơ đầu chịu báng.

    mou2

     Mourinho đang khiến tình trạng càng thêm tệ hại. Ảnh: Internet.

    Nói trên talkSPORT, cựu cầu thủ Liverpool, Dietmar Hamann cho rằng: “Mourinho đã đánh mất sự ủng hộ từ phòng thay đồ (tại Chelsea) vì làm nhục cộng sự (bác sĩ Eva Carneiro) và cầu thủ.” “Nếu lặp lại thói quen cũ, ông ta sẽ không có nhiều thời gian ở MU,” Hamann cho biết, “MU là một đội bóng quy củ và tổ chức, họ sẽ không chấp nhận cá nhân đứng trên đội bóng.”

    Trong bầu không khí ảm đạm vì trận thua khó nuốt trước kình địch cùng thành phố, Mourinho đang khiến tình trạng càng thêm tệ hại, cầu thủ nhận thêm áp lực và một số kẻ xấu số - nhất là đối với một tân binh (Mkhitaryan) và cầu thủ trẻ (Lingard) - mất đi sự tự tin. Cay cú thua trận đã làm Mou mất kiểm soát.

    Nếu không thay đổi, đến một thời điểm nhất định, quả bóng sẽ vỡ, như ở Real và Chelsea.

    “Bạn hỏi tôi, họ (Mkhitaryan và Lingard) sẽ chơi trước Feyenoord? Không. Không. Các màn trình diễn là yếu tố quyết định. Làm thế nào để tôi chọn lựa đội hình? Tôi căn cứ duy nhất vào những gì diễn ra trên sân cỏ.

    Đây là sự trừng phạt? Không. Không phải trừng phạt, chỉ là quyết định liên quan tới nhân sự tôi đang có, và tôi nên làm gì sau màn trình diễn của họ. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng những cầu thủ khác,” Mourinho nói trong cuộc họp báo ngày thứ hai.

    Thanh Đình | 06:45 13/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...