MỚI NHẤT :
  • Hai quyết định tự hủy ở Old Trafford
  • 2 viễn cảnh điên rồ nhất giữa Ten Hag và Sancho
  • Đội hình Arsenal xuất sắc nhất mọi thời đại của Morgan
  • Cầu thủ bị lãng quên xuất hiện trên sân tập Man Utd
  • Sir Jim chấn chỉnh, dàn xếp luôn tương lai Ten Hag?
  • Xác nhận! Lucas Hernandez chia tay EURO 2024
  • De Jong có câu trả lời dứt khoát với Man Utd
  • Ten Hag: “Tôi vui cho Sancho"
  • Toni Kroos: "Cậu ấy không chỉ nhanh nhẹn mà còn thông minh"
  • Arsenal ở rất gần chữ ký đầu tiên trong mùa hè
  • Man United tiến gần đến mục tiêu số 1
  • Nhìn lại thương vụ chuyển nhượng Vinícius Júnior 6 năm trước
  • Chung kết U23 châu Á: Sao Nhật Bản chỉ điều đáng sợ của Uzbekistan
  • 95 triệu euro lãng phí của PSG
  • Mục tiêu tin đồn của Arsenal hé lộ cuộc trò chuyện với Declan Rice
  • Ten Hag đập tan tin đồn sa thải
  • Ten Hag mâu thuẫn không thể hàn gắn với ngôi sao số 1 Carrington
  • CHÍNH THỨC: Sandro Tonali bị cấm thi đấu thêm 2 tháng
  • Lý do Darwin Nunez không thể trở thành tiền đạo hàng đầu
  • 10 ứng viên Cậu bé vàng 2024: 2 báu vật Man United
  • "Tôi biết mình đã làm tốt nhưng đến Barcelona là một thử thách lớn"
  • "Bạn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của Bellingham"
  • Chiến thuật táo bạo của Tottenham dưới thời Postecoglou
  • Tottenham nhận cú hích lớn trên TTCN
  • Người yêu cũ sao Barca và nhan sắc hậu scandal ảnh "nude"
  • Tottenham nên mạnh dạn loại bỏ Maddison
  • Những Wags tân binh của ĐT Anh: Người mẫu Hà Lan đến con gái sao Hollywood
  • Rogers - món hời của Aston Villa
  • Bảng lương Premier League: Man Utd cho tất cả "hít khói"
  • Romano đưa phán quyết về thông tin Conte quay lại Chelsea
  • "Mọi người sẽ gọi tôi là chú hề, nhưng tôi không phải fan của Salah"
  • Piers Morgan: Ronaldo và Sancho cho thấy vấn đề thực sự ở M.U
  • Gabriel Jesus: "Một cầu thủ tuyệt vời, có khả năng bay cao"
  • Lộ diện sân vận động đẹp nhất thế giới
  • VFF đạt thỏa thuận với HLV Kim Sang-sik, Hà Nội I ra quân thuận lợi
  • Barca ra quyết định tàn nhẫn với Pedri
  • Coi như ngã ngũ vụ Rabiot - Man Utd?
  • Liverpool coi như chấm dứt tin đồn tương lai của Salah
  • Arne Slot được khuyên bán 2 sao bự của Liverpool
  • Đội bóng có thể một tay giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Ngôi sao Man City lên tiếng, Brazil "lấy lại thể diện" trước người Đức

    04:38 Thứ tư 28/03/2018 | 2

    BongDa.com.vn Dù phải làm khách trên đất Đức nhưng Brazil vẫn có được kết quả mỹ mãn với chiến thắng tối thiểu.

    Cả Brazil và Đức đều có sự tự tin nhất trước khi cùng nhau tái hiện trận Bán kết World Cup 2014. Với Đức, họ đã có một trận đấu tuyệt vời trước Tây Ban Nha cách đây ít ngày và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành David De Gea, các học trò của ông Joachim Low đã ca khúc khải hoàn. Ở bên kia chiến tuyến, Brazil cũng làm nức lòng NHM khi chỉ chơi với "nửa phần công lực" vẫn diệt gọn tuyển Nga với tỉ số 3-0. 

    Đức - Bóng Đá

     Jesus sẽ khiến CĐV Brazil quên đi Neymar?

    Trên đà hưng phấn, Brazil và Đức lao lên đôi công ngay từ những phút đầu. Có điều, dễ nhận thấy, nền tảng thể lực của người Đức không tốt bằng những ngôi sao Nam Mỹ. Họ vẫn giữ được nét kỉ luật thường thấy nhưng yếu hơn hẳn ở khâu bứt tốc đoạn ngắn và tranh chấp. 

    Đến cuối hiệp một, các vũ công Samba cụ thể hóa sự lấn lướt bằng pha đánh đầu khá đơn giản của Gabriel Jesus. Dĩ nhiên, công rất lớn trong tình huống này thuộc về Willian với cú lật bóng không thể chê vào đâu được. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng cặp trung vệ của Cỗ xe tăng đã quá lơ là trong việc kèm người. 

    Thua đau, Đức lao lên tấn công trong ít phút còn lại của hiệp một. Cựu binh Mario Gomez là người được trao cơ hội với pha tạt bóng khá vừa tầm của đồng đội. Đáng tiếc, trung phong này lại đưa bóng đi vọt xà. 

    Đức - Bóng Đá

     Cỗ xe tăng phung phí quá nhiều cơ hội. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, nhịp độ trận đấu bị giảm đi khá nhiều. Brazil chủ động đá lùi để chờ cơ hội phản công với những "máy chạy" ở hàng công. Trong khi đó, Cỗ xe tăng lại trung thành với những pha nhồi bóng bổng. Nhà vô địch thế giới năm 2014 suýt có được điều mình muốn ở phút 72. Sau đường chuyền dọn cỗ của Julian Draxler, cầu thủ mới vào sân thay người Sandro Wagner chiếm vị trí cực tốt. Tuy nhiên, cú lắc đầu của anh lại đưa bóng đi chệch cột. 

    Chung cuộc, Brazil đã tạm lấy lại món nợ đã vay ở trận Bán kết cách đây 4 năm. Song, họ vẫn cần chuẩn bị kĩ lưỡng hơn nữa, nhất là khâu phòng ngự, trước khi bước vào World Cup. 

    Trong khi đó, Joachim Low có lẽ sẽ hài lòng với việc được thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ, hơn là kết quả của một trận đấu "vô thưởng vô phạt" trước Brazil.

    Chung cuộc: Đức 0-1 Brazil

    Ghi bàn: Gabriel Jesus 37'

    Đội hình ra sân: 

    Đức: Trapp; Kimmich, Rudiger, Boateng, Plattenhardt; Kroos, Gundogan; Draxler, Goretzka, Sane; Gomez.

    Brazil: Alisson; Alves, Silva, Miranda, Marcelo; Fernandinho, Casemiro, Paulinho; Willian, Coutinho, Jesus.

    Diễn biến chính trận đấu: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 04:00 28/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...