Trong trận đấu sớm tuần này của Ngoại hạng Anh, Tottenham tiếp đón Huddersfield trên sân vận động mới của mình. Đội bóng thành London cần giành 3 điểm để tiếp tục giữ vị trí ở top 4.
Khi Harry Kane vắng mặt trên hàng công, đương nhiên Son Heung-min nghiễm nhiên trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy nhất của HLV Pochettino. Dẫu vậy chiến lược gia người Argentina đã bất ngờ để ngôi sao người Hàn Quốc trên băng ghế dự bị.
Có thể hiểu một phần lý do mà cựu HLV Southampton làm vậy khi ông muốn Son được dưỡng sức để có trạng thái thể lực tốt nhất trong trận lượt về Champions League gặp Manchester City.
Nhưng với nhiều người quyết định này rất mạo hiểm bởi vì Tottenham cũng cần phải giành được chiến thắng tại giải quốc nội trước Huddersfield để duy trì vị trí trong top 4.. Vì điều đó nên đã xuất hiện nhiều CĐV "Gà trống" cảm thấy bất mãn trên mạng xã hội:
"Đội hình này là cái quái gì thế? Son đâu rồi? - một NHM Tottenham nêu cảm nghĩ trên Twitter.
"Có vẻ như họ không còn mặn mà để đua top 4 nữa rồi khi quyết định giữ trụ cột cho trận đấu ở Etihad sắp tới." - người khác lại viết.