MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • Ngọc Phương lập cú đúp trong ngày Long An quật ngã Đắk Lắk

    22:09 Thứ bảy 06/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn CLB Long An có trọn vẹn 3 điểm trong lượt đấu đầu tiên tại giải Hạng Nhất 2019 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Đắk Lắk.

    Được thi đấu trên sân nhà tại vòng đấu khai màn giải Hạng Nhất 2019, CLB Long An hừng hực khí thế và tổ chức dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 10, Trần Ngọc Phương có pha băng xuống trống trải ở cánh phải, tiếc là cú ra chân của số 19 đã không qua vượt qua thủ thành Văn Nhật. Sau pha va chạm này, thủ thành số 27 của Đắk Lắk đã bị đau và rời sân sau đó, người thay anh là tuyển thủ U23 Việt Nam Y Êli Niê.

     - Bóng Đá

     Huỳnh Tấn Tài nhận sự "chăm sóc" kỹ lưỡng của các hậu vệ áo vàng. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Không phải chờ đợi quá lâu, sau hàng loạt những pha dồn ép, đội chủ sân Long An cũng có điều mình cần. Từ quả đá phạt chếch phía cánh phải của Đoàn Hải Quân, Ngọc Phương đã cắt mặt ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 25

    Mười phút sau, Đắk Lắk có cơ hội quân bình tỷ số sau khi trọng tài xác định thủ thành Tiến Anh phạm lỗi với cầu thủ áo vàng trong vòng 16m50. Và dù các cầu thủ chủ nhà phản đối khi cho rằng vị trí phạm lỗi ở ngoài vòng cấm, quả đá phạt vẫn được thực hiện. Trên chấm 11m, Huỳnh Kim Hùng dứt điểm hiểm hóc gỡ hoà 1-1, đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút thứ 35.

     - Bóng Đá

     Trần Ngọc Phương (trái) hoàn tất cú đúp bàn thắng sau 45 phút bóng lăn. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Trước khi hiệp 2 kết thúc, tận dụng sai lầm của một tiền vệ đội bạn, các cầu thủ Long An đã tổ chức những đường phối hợp ăn ý và Ngọc Phương đã kết thúc pha bóng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. 

    Sang hiệp 2, CLB Long An vẫn là đội nắm thế chủ động. Tuy nhiên, trong một pha mất tập trung, hàng thủ áo đỏ đã để cho Hổ di chuyển trống trải và đánh đầu lái bóng quân bình tỷ số 2-2 ở phút thứ 48.

    Phút thứ 60, kịch tính trận đấu đẩy lên cao khi Huỳnh Tấn Tài gieo sầu cho đoàn quân HLV Dương Minh Tiến sau cú đá phạt của Đoàn Hải Quân. Tỷ số lúc này là 3-2 và các cầu thủ Đắk Lắk không còn gì để mất đành phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

    Mải mê với mặt trận tấn công, đội bóng Tây Nguyên để lộ nhiều khoảng trống phía sau và tạo điều kiện cho CLB Long An tổ chức tấn công. Phút 79, trong đợt phản công chớp nhoáng, Huỳnh Tấn Tài băng xuống và bị thủ thành Y Êli Niê băng ra phạm lỗi khá thô. Ngay lập tức người gác đền sinh năm 2001 nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Một hành động đáng chú ý khi rời sân của tuyển thủ này là anh có lời qua tiếng lại với BHL của đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Đoàn Hải Quân in dấu giày trong cả 3 bàn thắng của CLB Long An. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Lúc này, Đắk Lắk phải hy sinh 1 cầu thủ để giữ vai trò thủ môn vì đã hết người thay. Trên chấm phạt sau đó, Đoàn Hải Quân có cú cứa lòng điệu nghệ, bóng đi hiểm nhưng lại tìm đúng cột dọc và dội ra ngoài. 

    Thời gian còn lại, cả 2 đội không thể ghi thêm bàn thắng và CLB Long An đã có được 3 điểm đầu tay sau trận cầu kịch tính.

    Ghi 2 bàn trong trận đấu đầu tiên cho CLB Long An tại đấu trường Hạng Nhất, Trần Ngọc Phương chia sẻ với người viết: "Tôi rất hạnh phúc với trận đấu đầu tiên cho đội 1 tại giải đấu chuyên nghiệp như thế này. Tôi xin dành tặng 2 bàn thắng ngày hôm nay cho con gái đầu lòng của mình cũng như NHM bóng đá tỉnh nhà. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ đội nhà."

    Tỷ số: Long An 3-2 Đắk Lắk

    Ghi bàn:

    Long An: Ngọc Phương (25', 44'), Huỳnh Tấn Tài (60')

    Đắk Lắk: Kim Hùng (35'), Hổ (52')

    Đội hình ra sân

    Long An: Tiến Anh, Minh Thuận, Tuấn Đạt, Đức Lễ, Phan Tấn Tài, Hoàng Dương, Ngọc Phương, Tài Lộc, Hải Quân, Huỳnh Tấn Tài, Vũ Em.

    Đắk Lắk: Ngọc Hiệp, Xuân Dương, Xuân Phú, Văn Tuấn, Kim Hùng, Quốc Thanh, Văn Luân, Ngọc Vũ, Văn Nhựt, Hoàng Mỹ, Hổ.

    Đăng Huy | 21:56 06/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...