U22 Indonesia thực sự là đối thủ không hề dễ chịu một chút nào. Thực tế trên sân cho thấy, U22 Indonesia đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Chính đội bóng xứ vạn đảo là những người ghi bàn mở tỷ số trước.
Rõ ràng, U22 Indonesia chứng minh chiến thắng trước U22 Thái Lan ở lượt trận ra quân không hề là ăn may. Nhưng U22 Indonesia càng xuất sắc bao nhiêu, điều đó càng cho thấy được bản lĩnh số 1 của U22 Việt Nam.
Sau giờ nghỉ, U22 Việt Nam dâng cao đội hình và liên tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn U22 Indonesia. Với thế trận tấn công như thế, U22 Việt Nam đã liên tiếp có 2 bàn thắng do công của Thành Chung và Hoàng Đức.
Cụ thể, trong một pha dàn xếp đá phạt góc ở phút 63, Thành Chung bật cao đánh đầu quân bình tỷ số cho U22 Việt Nam. Có được bàn gỡ hòa, U22 Việt Nam thi đấu càng lúc càng hay và tạo ra nhiều pha bóng rất nguy hiểm.
Và tới phút 90+1, Hoàng Đức tung cú sút sấm sét, đưa bóng đi thẳng vào góc xa khung thành khiến thủ môn U22 Indonesia phải bó tay. Sau đó, đáng lẽ U22 Việt Nam đã có bàn thắng thứ 3 nếu như Tiến Linh không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi đối mặt với thủ thành U22 Indonesia.
Ngược dòng thắng 2-1, U22 Việt Nam nắm lợi thế cực lớn trong cuộc chiến giành tấm vé đi tiếp ở bảng B với U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Và chiến thắng này cũng cho thấy bản lĩnh của đội bóng số 1 Đông Nam Á hiện tại.
Trước kia, các lứa đội tuyển thường lúng túng mỗi khi đội nhà nhận bàn thua nhưng giờ đây, trong tay HLV Park Hang-seo là một tập thể gắn kết và không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào. Điều đó đã được chứng minh qua màn ngược dòng thắng U22 Indonesia đầy ngoạn mục.
Một lần nữa phải cảm ơn HLV Park Hang-seo. Dưới thời của ông, các lứa tuyển Việt Nam gần như đã loại bỏ được điểm yếu về mặt tinh thần. Thay vào đó, Việt Nam giờ đây thi đấu chững chạc, áp đặt thế trận và xứng đáng là ông lớn số của bóng đá khu vực thời điểm này.
Một chiến thắng quá tuyệt vời dành cho các cầu thủ U22 Việt Nam.