MỚI NHẤT :
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Ngoài Pogba và Rashford, Solskjaer sẽ cần một cái tên để đánh sập Wembley

    13:18 Chủ nhật 13/01/2019

    BongDa.com.vn Tối nay, Manchester United của HLV Solskjaer sẽ phải đối mặt với thử thách thực sự đầu tiên mang tên Tottenham Hotspur.

    Kể từ ngày Sir Alex Ferguson chính thức rời khỏi chiếc ghế quyền lực bậc nhất Old Trafford, chưa bao giờ người Manchester United lại bước vào một trận đấu lớn mà tràn đấy khao khát chiến thắng, tràn đầy tự tin như hiện tại. 5 trận đấu gần nhất, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer toàn thắng với 16 bàn đã ghi được. Thế nhưng rõ ràng, Tottenham Hotspur là một đối thủ sở hữu đẳng cấp khác biệt so với những Reading hay Huddersfield. Vì vậy, việc lựa chọn nhân sự chính là một trong những yếu tố tiên quyết quyết định thành bại của Quỷ đỏ.

    Và bên cạnh những nhân tố không thể thay thế như Paul Pogba, Rashford hay Matic thì Jesse Lingard chính là cái tên mà HLV Solskjaer cần cân nhắc thực sự nghiêm túc. Số 14 đã có lần ra sân gần nhất từ ngày 2/1/2019, và cuộc đối đầu với Spurs vào đêm nay chính là thời điểm chẳng thể tuyệt vời hơn để tiền vệ này trở lại. 

    Trận đấu lớn đầu tiên, chọn Mata hay Lingard đây Solsa? - Bóng Đá

    Trận cầu tối nay có ý nghĩa rất lớn với tương lai của Solskjaer.

    Trong 4 trận đấu đã qua tại Premier League, Manchester United đều là người chủ động áp đặt thế trận cũng như kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên đối đầu với đoàn quân của Pochettino, rất có thể thế trận một chiều như vậy sẽ không diễn ra mà thay vào đó sẽ là sự giằng co nơi tuyến giữa, thậm chí có thể Gà trống sẽ còn chiếm thế thượng phong. Bởi thế, phản công sẽ là một miếng đánh mà MU phải dùng tới để có thế có một kết quả khả quan trên Wembley.

    Và để có thể phản công tốt, họ sẽ cần đến những cái tên giàu tốc độ trên hàng công. Martial cùng Rashford tất nhiên chẳng cần nói tới, thế nhưng Juan Mata - người trong hai trận gần nhất đã chiếm lấy suất đá chính của Jesse Lingard - thực sự không phải một mẫu cầu thủ sở hữu điểm mạnh là khả năng bứt tốc. 

    Trận đấu lớn đầu tiên, chọn Mata hay Lingard đây Solsa? - Bóng Đá

    Mỗi người đều có điểm mạnh riêng, nhưng Lingard nên là cái tên được chọn ở trận đấu với Tottenham. 

    Phản công là một chuyện, nhưng trước một hàng công đã chọc thủng lưới Chelsea - đội bóng có hàng thủ tốt thứ hai ở xứ sở sương mù ngang với Man City, cũng như nã vào lưới Bournemouth - Everton lần lượt 5 và 6 bàn, rõ ràng tầm quan trọng của mặt trận phòng ngự cũng là không kém so với khâu ghi bàn. Và để đối phó với những "máy chạy" như Son Heung-min hay Dele Alli, khả năng hỗ trợ của "tam sát" giàu tốc độ trên hàng công nhằm giảm áp lực cho các cầu thủ phòng ngự khá chậm chạp là Matic hay Phil Jones sẽ rất quan trọng. Mà đây lại là điều mà Mata khó lòng đáp ứng.

    90 phút trên sân Wembley tới đây không đơn giản chỉ mang tính chất cạnh tranh cho một vị trí vào top 4, mà còn phần nào định đoạt chiếc ghế thuyền trưởng tại sân Old Trafford mùa giải tới. Lúc này Mauricio Pochettino đang là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại "Nhà hát" mùa tới, còn Solsa cũng chẳng giấu diếm tham vọng được dẫn dắt MU một cách lâu dài. Vậy thì còn minh chứng nào đanh thép hơn để thuyết phục thượng tầng đội bóng bằng việc đả bại Pochettino ngay tại sân nhà của Tottenham nữa đây? 

    Anh Tú | 11:00 13/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...