MỚI NHẤT :
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Ngoại hạng Anh vòng áp chót: Nảy lửa cuộc chiến trụ hạng

    16:28 Thứ năm 03/05/2018

    BongDa.com.vn Ngoại hạng Anh sắp bước vào vòng đấu thứ 37, vòng đấu áp chót của mùa giải 2017-2018 năm nay. Cuộc chiến trụ hạng cũng tới hồi gay cấn và hấp dẫn.

    Ngoài cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đã ngã ngũ, thì vẫn còn đó cuộc chiến cho vị trí dự Champions League mùa sau và cuộc chiến trụ hạng của 3 CLB đứng cuối BXH. Cuộc đua thoát khỏi lưỡi hái tử thần được dự báo là hấp dẫn, kịch tích đến phút cuối và rất khó lường.

     - Bóng Đá

     Cuộc chiến "sinh tồn" đã đến hồi gay cấn.

    Stoke City – Crystal Palace

    Được đá trên sân nhà và chỉ phải gặp Crystal Palace vốn đã nằm ở một vị trí khá an toàn (vị trí thứ 11 và có 6 điểm nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ), Stoke City chắc chắn sẽ cố gắng giành trọn 3 điểm hòng tìm kiếm hi vọng ở lại Ngoại Hạng Anh mùa sau. Hiện Stoke đang đứng thứ 19 với 30 điểm và kém Swansea (thứ 17) đúng 3 điểm. Phong độ sân nhà lẫn sân khách của Stoke mùa này là cực kỳ kém và chỉ có chiến thắng mới giúp họ có thể nuôi tiếp hi vọng.

    Everton – Southampton

    Southampton hiện có 32 điểm, đứng thứ 18 và cách nhóm an toàn chỉ 1 điểm. Dù Everton đã hoàn thành các mục tiêu nhưng nhiệm vụ kiếm điểm trên Goodison Park sẽ không hề dễ dàng. Các cầu thủ Southampton không còn cách nào khác phải nhập cuộc với quyết tâm cao nhất và mong chờ Swansea sẽ chân trên sân của Bournemouth

    West Brom – Tottenham

    Dù được đá sân nhà nhưng hi vọng dường như đã chấm dứt với Westbrom khi họ phải đối đầu với một Spurs hùng mạnh và đang cần nốt 3đ để chấm dứt mọi hi vọng top 4 của Chelsea. West Brom chỉ có 28 điểm và cách nhóm an toàn tận 5 điểm. Dù về lý thuyết, họ vẫn còn cơ hội nhưng trên thực tế, nếu muốn ở lại NHA, họ phải thắng nốt cả 2 trận còn lại và cầu mong vào một phép màu…

    Man City – Huddersfield

    Thật trớ trêu cho Huddersfield khi 2 vòng đấu cuối họ phải đá sân khách và chạm trán với 2 ông lớn, lần lượt là Man City và Chelsea. Man City từ khi vô địch sớm vẫn đang thắng như chẻ tre, còn Chelsea thì vẫn nuôi chút hi vọng mong manh chen chân vào vị trí thứ 4 của Spurs (kém 5 điểm). Nếu không thể có điểm trong cả hai trận đấu này, nhiều khả năng tân binh Huddersfield phải ngậm ngùi chia tay NHA chỉ sau 1 mùa giải dù họ đã có khởi đầu không đến nỗi nào. Hiện Huddersfield có 35 điểm và đang đứng thứ 16, nhiều hơn nhóm nguy hiểm chỉ vỏn vẹn 3 điểm. Cuộc đua trụ hạng quả thật quá khốc liệt.

    Bournemouth – Swansea

    Đứng thứ 17 với 33 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Southampton đứng thứ 18, Swansea là đội có thể tự quyết cho số phận của mình. Nếu trong lượt đấu này họ có sảy chân trước Bournemouth, thì trong lượt cuối họ vẫn còn cơ hội khi đá với Stoke City, hiện đang trong nhóm xuống hạng, trên sân nhà. Nhưng Swansea có lẽ sẽ không chờ đến lượt cuối mới tự cứu mình, họ sẽ làm tất cả để có điểm trong trận đấu này, vì Bournemouth hầu như đã an toàn và không còn động lực phấn đấu.

    Leicester – West Ham

    West Ham có số điểm bằng với Huddersfield nhưng xếp trên nhờ hiệu số. Nhưng họ cũng cần phải cố gắng có điểm trong trận này bởi lượt cuối họ sẽ gặp Man Utd dù được đá trên sân nhà. 1đ không phải là mục tiêu quá khó bởi Leicester đang xếp thứ 9 và không còn mục tiêu nào cụ thể.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Trương Hiển - BongDa.com.vn - TTVN | 15:35 03/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...