MỚI NHẤT :
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • Ngoại hạng Anh 2018/2019: Cuộc chiến nội bộ thành Manchester!

    21:42 Thứ ba 01/05/2018 | 2

    BongDa.com.vn Bất chấp việc Liverpool có thể vô địch Champions League, mùa giải 2018/2019 vẫn sẽ là cuộc đua song mã giữa 2 đội bóng thành Manchester.

    Man City kết thúc Ngoại hạng Anh mùa này với chức vô địch sớm 5 vòng đấu, đây là kết quả khiến nhiều người hâm mộ giải vô địch quốc gia khắc nghiệt nhất hành tinh không khỏi thất vọng. Cái tên Big Six với 6 đội bóng được xếp vào hàng đại gia hứa hẹn sự cạnh tranh khốc liệt cho ngôi vương của giải đấu cấp cao nhất xứ sở sương mù. Nhưng trải qua một chặng đường dài với 38 vòng đấu, Man City đã bỏ xa những đội còn lại về cả đẳng cấp, bản lĩnh và sự ổn định. 

    Ngoại hạng Anh 2018/2019: Cuộc chiến nội bộ thành Manchester! - Bóng Đá

     Man City hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại của giải đấu.

    Hướng đến mùa giải mới, có lẽ nhiều người hâm mộ chờ đợi sự lột xác của các đội bóng như Man United, Liverpool, Chelsea hay Arsenal để tạo nên sự hấp dẫn vốn có của giải đấu. Nhưng nếu đánh giá khách quan về mặt chuyên môn và thành tích ở thời điểm hiện tại, chỉ có Man United là đội có khả năng cạnh tranh trực tiếp với Man City cho chức vô địch giải đấu. Còn Liverpool và Chelsea thì sao? 

    Nên nhớ rằng, Ngoại hạng Anh là một chặng đua dài hơi, đội vô địch phải hội đủ các yêu tố: tấn công hiệu quả, phòng ngự chắc chắn, sự ổn định, có chiều sâu đội hình và bản lĩnh của một nhà vô địch. Liverpool tấn công hay như thế nào thì hỏi Man City hay AS Roma sẽ biết, nhưng độ "phá hoại" của hàng phòng ngự Quỷ đỏ vùng Merseyside cũng "trứ danh" không kém. Điều này không quá xa lạ với Jurgen Klopp khi ông còn ở Dortmund, đội bóng từng một thời làm khuynh đảo cả Châu Âu bằng lối chơi tấn công rực lửa nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng bảo vệ tỷ số cuối cùng của trận đấu. 

    Chelsea của Conte thì quá nổi danh với khả năng phòng ngự, nhưng sau mùa giải đầu tiên ngập tràn hoa hồng, các đối thủ tại Ngoại hạng Anh đã dễ dàng hóa giải sơ đồ 3-4-3 của cựu HLV Juventus. Arsenal và Tottenham Hotspur đang "chung mâm" vào lúc này, việc cạnh tranh cho một vị trí trong top 4 là mục tiêu vừa sức cho cả 2 đội bóng thành Luân Đôn. 

    Ngoài Man City với sức mạnh không thể chối cãi, Man United dưới bàn tay của Mourinho đã có những bước tiến dài qua từng mùa giải. Đặc biệt trong giai đoạn lượt về mùa giải năm nay, dù gặp phải thất bại bẽ bàng trước Sevilla tại Champions League, nhưng ở thời điểm hiện tại đấu trường Châu Âu không phải mục tiêu khả thi đối với thầy trò Mourinho. Còn ở Ngoại hạng Anh, Man United đã xóa bỏ hoàn toàn những hoài nghi của người hâm mộ về đẳng cấp thật sự của họ khi đối đầu với những đội bóng trong nhóm Big Six.

    Ngoại hạng Anh 2018/2019: Cuộc chiến nội bộ thành Manchester! - Bóng Đá

     Mourinho và Pogba vẫn đang "hòa thuận".

    Vượt qua Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal và Tottenham bằng những đấu pháp hợp lý cộng với bản lĩnh của một ông lớn, Man United chứng tỏ chỉ cần thêm chút thời gian, họ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh cho chức vô địch với Man City trong một cuộc đua đường trường. Thêm vào đó, những thông tin gần đây cho thấy mối quan hệ giữa Mourinho và các cầu thủ trụ cột như Pogba, Sanchez đều rất tốt, đảm bảo cho những chiến lược dài hạn của Người đặc biệt và Ban lãnh đạo Quỷ đỏ.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thế Vĩ - BongDa.com.vn - TTVN | 21:15 01/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...