MỚI NHẤT :
  • Cucurella đã quá may mắn khi bỏ lỡ Man Utd
  • 5 cầu thủ bị bắt, HLV Hà Tĩnh nói điều bất ngờ sau trận thua ở vòng 17 V-League
  • "Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Mbappe về tương lai"
  • TRỰC TIẾP Real vs Bayern: Ác mộng tại Bernabeu?
  • "Khó để vào ĐT Anh nếu không ra sân thường xuyên, trừ khi bạn là Maguire"
  • Thomas Tuchel coi như đã đặt chân tới Old Trafford
  • Mount đã sai khi rời Chelsea
  • "Sir Alex hỏi, tôi nói M.U phải ký hợp đồng với Lewandowski"
  • HLV Nam Định sung sướng, Huỳnh Đức chua chát trong phòng họp báo
  • Nữ cầu thủ xinh đẹp trở lại sân cỏ sau 4 năm
  • Tomiyasu nêu bật lợi thế của Arsenal trước Man United
  • Lý do Liverpool chọn Arne Slot thay vì Amorim
  • Chủ tịch Florentino Perez an ủi Mbappe
  • Jamie Carragher: Sancho không phù hợp với Man United
  • 4 cầu thủ rời Arsenal quá sớm
  • Elliott có thể đóng vai trò chủ chốt dưới triều đại của Slot
  • HLV Popov lại nhận thẻ, Thanh Hóa chìm sâu khủng hoảng
  • Hình ảnh điên rồ trong trận Palace 4-0 Man Utd
  • Rõ tương lai của Christensen tại Barca
  • 2 đội bóng Anh săn đón Greenwood
  • Bruno Guimaraes: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ Pháo thủ?
  • Màu xám bao trùm lấy Man United
  • Pochettino tức giận, mù mờ về tương lai ở Chelsea
  • Đã đến lúc Casemiro rời khỏi Man United
  • Lực lượng Arsenal trước trận đại chiến Man Utd
  • Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nói gì vụ 5 cầu thủ bị bắt vì ma túy
  • Sancho và sự thật phũ phàng về MU thời hậu Sir Alex
  • Thêm một cầu thủ rời Man Utd
  • "Vấn đề là trận đấu tại Bernabeu sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác"
  • Tuchel bật đèn xanh cho M.U
  • Sát thủ lập hattrick giúp Nam Định tiến sát ngôi vương; Bình Định thắng dễ Hà Tĩnh
  • Rio Ferdinand: "Cách duy nhất để Sancho trở lại M.U"
  • Những đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League
  • Tại sao Napoli không phải là lựa chọn tốt cho Conte
  • Chữ ký đắt giá thứ 2 lịch sử Arsenal sắp thất nghiệp
  • Văn Thanh nhận thẻ đỏ, CAHN gục ngã trước Quảng Nam
  • Ancelotti vs Tuchel: Khi 2 trường phái quản lý trái ngược đối đầu
  • Chuyển nhượng 08/05: Choáng với Greenwood, M.U chốt 2 thương vụ; Arsenal tiến sát chữ ký 80 triệu bảng
  • Phản ứng của VFF sau khi 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị bắt
  • Arteta chấm ''hạt nhân'' Barca
  • Ngô Hoàng Anh: "Tiểu Lampard" và những bàn thắng quý hơn vàng

    11:06 Chủ nhật 28/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ngô Hoàng Anh, cái tên được NHM Long An nhắc đến sau bàn thắng quý hơn vàng mang về chiến thắng kịch tính cho CLB Long An trước Phố Hiến ở vòng 15 Hạng Nhất 2019.

    Được đôn lên đội 1 ở đầu mùa giải 2019, Ngô Hoàng Anh là một trong những gương mặt triển vọng ở hàng tiền vệ CLB Long An. Tuy chỉ mới 19 tuổi, nhưng số 15 đã cho thấy được sự đĩnh đạc, khả năng quán xuyến tuyến giữa cùng những cú sút xa mang tính sát thương rất cao.

     - Bóng Đá

     Hoàng Anh là một trong những tài năng của bóng đá Long An được đôn lên đội 1 từ đầu mùa giải 2019. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Cố gắng qua từng vòng đấu, Hoàng Anh đã chiếm được lòng tin của BHL đội bóng miền Tây Nam Bộ, anh thường xuyên góp mặt trong đội hình chính thức trong các trận đấu tại Hạng Nhất 2019. Nắm bắt tốt cơ hội, ngay ở lần đá chính đầu tiên trong màu áo đội 1 Long An (trận gặp Bình Định ở vòng 6), Hoàng Anh đã ghi dấu ấn bằng bàn thắng quân bình tỷ số với cú sút xa trái phá từ cự ly hơn 25m.

    Từ bước chạy đà như mơ này, cầu thủ gốc Bến Lức đã dần chứng tỏ vai trò của mình trong sơ đồ chiến thuật mà HLV Ngô Quang Sang đã đặt ra với đội. Với lối đá thông minh, Hoàng Anh có phong cách thi đấu rất giống với huyền thoại và hiện là tân HLV của CLB Chelsea - Frank Lampard.

     - Bóng Đá

     Hoàng Anh khẳng định giá trị của mình ở hàng tiền vệ CLB Long An. Ảnh: Hồng Dư.

    Mới đây, tiền vệ sinh năm 2000 lại khiến trái tim của những người yêu mến bóng đá Long An phải thổn thức với bàn thắng quyết định mang về chiến thắng quý giá trước đội bóng có tham vọng thăng hạng là Phố Hiến ở vòng đấu thứ 15 vừa qua.

    Ở đó, trong cuộc rượt đuổi tỷ số trên sân Long An, sau khi Huỳnh Tấn Tài hoàn tất cú đúp bàn thắng giúp đội chủ nhà san bằng cách biệt 2-2 thì đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu, Hoàng Anh đã tung ra cú sút từ khoảng cách 20m, bóng đi sệt và khẽ chạm hậu vệ áo xanh trước khi nằm gọn trong lưới của thủ thành Hữu Tuấn.

     - Bóng Đá

     Ngô Hoàng Anh và các cầu thủ Long An ăn mừng sau bàn thắng kết liễu Phố Hiến trên sân nhà. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Một lần nữa, Hoàng Anh đã mang đến một khoảng khắc vỡ oà nơi cầu trường Long An. Và cũng thêm một lần anh chứng minh được giá trị và "tố chất Lampard" đang chảy trong huyết quản của mình.

    Chia sẻ với người viết, Hoàng Anh bộc bạch: "Cá nhân tôi rất hạnh phúc khi mang về chiến thắng chung cho tập thể đội bóng và NHM tỉnh nhà. Với những gì đang có, tôi và các đồng đội sẽ cố gắng hơn nữa ở các trận đấu còn lại của mùa giải để giành được thứ hạng tốt nhất có thể. Tôi xin cảm ơn các đồng đội cũng như CĐV nhà đã luôn sát cánh để chúng ta có được chiến thắng quan trọng này."

    Ngô Hoàng Anh cũng có quá trình tập luyện và tham gia giải đấu trẻ. Anh bắt đầu làm quen với trái bóng từ năm 11 tuổi và được góp mặt trong thành phần U17, U19 và U21 Long An.

    Với vị trí sở trường tiền vệ trung tâm, Hoàng Anh cho thấy được khả năng bao quát và có mặt ở các điểm nóng của trận đấu. Trong suốt quá trình thể hiện ở đội Hạng Nhì, U21 và nay là đội 1 Long An, anh luôn thi đấu với 100% sức lực, lên công, về thủ với thể lực rất đáng nể. Ngoài ra, khả năng sút xa và sút phạt hàng rào cũng là điểm mạnh của cầu thủ này. 

    Đăng Huy | 10:56 28/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...