Tính đến thời điểm này thì Gerrard đã đảm nhận công tác huấn luyện ở đội trẻ Liverpool đã 6 tháng. Là một tượng đài từng chinh chiến trong suốt 17 năm tại Anfield, nhưng cựu thủ quân Lữ đoàn đỏ cũng cảm thấy 'sốc' với những trải nghiệm mới.
Cụ thể chia sẻ trước truyền thông, Gerrard đã than thở rằng: "Tôi chắc phải già đi 2 tuổi chỉ sau 6 tháng vừa qua. Khi còn là cầu thủ, tôi còn có thể nghỉ ngơi, tôi có thể thư giãn và làm mọi thứ để quên đi trận đấu. Nhưng khi là HLV thì mọi thứ rất khác, rất khó khăn."
"Khi là HLV của đội trẻ, sau khi trận đấu kết thúc, bạn sẽ phải tiếp tục suy nghĩ: 'Các học trò đã làm tốt ở điểm nào, chưa tốt ở điểm nào, tôi sẽ phải làm gì tiếp theo, tôi cần giúp đỡ cầu thủ nào, cần nói chuyện với ai?' Thực sự có quá nhiều điều phải nghĩ, phức tạp hơn rất nhiều khi bạn còn là một cầu thủ."
Tuy chỉ là 'lính mới' trong nghề cầm quân, nhưng Gerrard cũng đã sớm cho thấy năng khiếu của mình. Cụ thể kết thúc năm 2017, Gerrard đang cùng đội trẻ chiếm giữ vị trí số 1 ở Premier League 2.
Video tài năng của Steven Gerrard