Sau thương vụ Daniel James đến từ Swansea City và Aaron Wan-Bissaka đến từ Crystal Palace, tiền vệ trung tâm là vị trí mà Man United cần phải bổ sung. Chính vì thế, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đề bạt kế hoạch chuyển nhượng hàng đầu lên BLĐ Man United.
Chiến lược gia người Na Uy có lý do để bổ sung nhân sự nơi tuyến giữa trong bối cảnh Ander Herrera đã ra đi, Fred không đáp ứng được yêu cầu, còn Nemanja Matic đã có dấu hiệu tuổi tác. Vị trí của Matic cần nền tảng thể lực sung mãn nhưng không ít lần ở mùa giải qua, anh gây thất vọng ghê gớm.
Chính vì thế, Man United đã sớm tiếp cận tiền vệ Bruno Fernandes của Sporting Lisbon. Và khả năng Man United đón tân binh thứ 3, với việc có được sự phục vụ của Bruno Fernandes ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cụ thể, nhiều trang tin như Metro, Daily Mail và Mirror đồng loạt khẳng định, Liverpool và Tottenham - 2 đối thủ chính của Man United, đã chính thức rút lui khỏi thương vụ này. Như vậy, Man United hiện tại 'một mình một ngựa' không có đối thủ trong việc chiêu mộ Bruno Fernandes.
Trước đó, nguồn tin từ A Bola (Bồ Đào Nha) xác nhận, Man United đã đạt thỏa thuận cá nhân với Bruno Fernandes và chỉ còn chờ chốt mức phí chuyển nhượng với Sporting Lisbon. Thương vụ này có thể tiêu tốn của Quỷ đỏ ít nhất 70 triệu euro, trong khi phí phá vỡ hợp đồng của Fernandes lên tới 100 triệu euro.
Xem tài năng của Bruno Fernandes khi còn khoác áo Sampdoria: