MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Neymar rực sáng, Brazil hủy diệt Bolivia với thắng lợi 5 sao

    10:03 Thứ sáu 07/10/2016 | 1

    BongDa.com.vn Nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao như Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, tuyển Brazil đã có thắng lợi 5-0 khá dễ dàng trước Bolivia để vững vàng ở vị trí thứ 2 trên BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

    neymar-brazil

     Neymar và hàng công Brazil chơi rất tốt trước Bolivia. Ảnh: Internet.

    Trên sân nhà, Brazil đã cho thấy sự vượt trội so với Bolivia về mọi mặt. Thống kê trong 90 phút cho thấy họ kiểm soát bóng đến 63%, tung ra đến 10 pha dứt điểm đi đến khung thành thủ môn Lampe. Phía bên kia, Bolovia bị lép vế hoàn toàn và hầu như chỉ còn biết chịu trận. Con số 0 pha dứt điểm đi đến khung thành Brazil phần nào nói lên tất cả sự yếu kém của đội khách.

    Ngay phút thứ 10, Brazil đã có bàn mở tỉ số với pha đệm bóng dễ dàng của Neymar sau đường chuyền như đặt của Gabriel Jesus. Với đà tấn công dồn dập, đến phút 25, đội bóng áo vàng xanh đã có bàn thắng thứ 2, với người lập công là Coutinho.

    Đang đà hưng phấn, các vũ công Samba chẳng chịu dừng lại. Phút 39, Neymar đóng vai trò kiến tạo để Filipe Luis tung cú sút uy lực không cho thủ môn Lampe cơ hội nào để cản phá. Phút 44, vẫn là Neymar kiến tạo cho Gabriel Jesus dứt điểm tinh tế, nâng tỉ số trận đấu lên 4-0 trước khi hiệp 1 khép lại.

    Sau giờ nghỉ, dù đã chủ động giảm nhịp trận đấu, Brazil vẫn tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, mãi đến phút 75, họ mới có được bàn thắng thứ 5. Lần này, người ghi tên vào bảng tỉ số là Firmino với cú đánh đầu sau đường chuyền của người đồng đội Coutinho.

    5-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này cùng màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Tite là quá đủ để người hâm mộ Brazil có thể hài lòng.

    Clip chiến thắng 5-0 của Brazil trước Bolivia:


    Đội hình thi đấu:

    Brazil: Alisson; Alves, Miranda, Marquinhos, Luis; Augusto, Fernandinho, Giuliano (Lima 76'); Coutinho, Neymar (Willian 67'), Jesus (Firmino 67').

    Bolivia: Lampe; Bejarano, Rogriguez, Raldes, Zenteno; Azogue, Melean, Campos (Vaca 63'), Arce (Ramallo 55'), Duk (Escobar 77'), Moreno.

    BXH

     Bảng xếp hạng VL World Cup khu vực Nam Mỹ. Ảnh: Internet.

    KQ

     Kết quả và lịch thi đấu VL World Cup khu vực Nam Mỹ. Ảnh: Internet.

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 09:36 07/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...