MỚI NHẤT :
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Neymar phản ứng không thể tin nổi khi Man Utd hạ sát PSG

    05:07 Thứ năm 07/03/2019 | 11

    BongDa.com.vn Thật không thể tin nổi! Đó chắc chắn là cụm từ sẽ được nhắc đến nhiều nhất trong ngày hôm nay, sau khi Man Utd hạ gục PSG với tỉ số 3-1.

    Thất bại 2-0 ở trận lượt đi tưởng chừng như là dấu chấm hết cho hy vọng đi tiếp của Manchester United, khi họ phải làm khách ở trận lượt về trên đất Pháp. Tuy nhiên, cú đúp của Romelu Lukaku và bàn thắng quý như vàng từ Marcus Rashford đã làm sống lại ký ức hào hùng của Quỷ đỏ.

    Bên ngoài sân, tiền đạo Neymar - người đang dính chấn thương dài hạn - không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại Stade de France và các ống kính máy quay chộp được cảnh ngôi sao người Brazil thất thần và bất lực chứng kiến các đồng đội gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

    Neymar thất thần ngoài đường biên, bất lực nhìn Man Utd hạ sát PSG - Bóng Đá

     Neymar bất lực nhìn PSG bại trận.

    Thất bại bởi luật bàn thắng sân khách quả thực quá đau đớn cho Paris Saint-Germain. Họ từng bị Barcelona ngược dòng tương tự cách đây vài năm, và bây giờ tiếp tục phải nếm trải nỗi đau khôn nguôi bởi những điều Man Utd mang lại sau 90 phút tại Stade France.

    Với Quỷ đỏ, rõ ràng chúng ta cần khen ngợi tinh thần thép của họ. Chơi với một đội hình chắp vá và gồm nhiều cậu bé Học viẹn, nhưng cuối cùng Ole Gunnar Solskjaer đã biết cách biến Man Utd trở lại là một đối thủ đáng gờm như triều đại Sir Alex Ferguson trong quá khứ.

    Vũ Quang Toản | 04:55 07/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...