MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Neymar đánh nhau với đồng đội: Giọt nước tràn ly?

    19:00 Thứ sáu 28/07/2017 | 6

    BongDa.com.vn Vụ ẩu đả mới vừa xảy ra giữa Neymar và tân binh Nelson Semedo có vẻ không đơn giản chỉ là một vụ thiếu kiểm soát. Bởi nó xảy ra quá đúng với 'lộ trình' trong thương vụ chuyển nhượng tiền đạo người Brazil từ Barcelona đến Paris Saint-Germain.

    Không biết vì lý do gì mà giữa Neymar và Semedo lại xảy ra vụ xô xát làm huyên náo cả sân tập của đội bóng. Hàng trăm khán giả đã chứng kiến cảnh hai cầu thủ lao vào nhau ăn thua đủ. Trong đó, chân sút người Brazil tỏ ra hằn hộc hơn hẳn và vẫn cay cú vung tay múa chân sau khi các đồng đội đã can ngăn.

    Neymar đánh nhau với đồng đội: Giọt nước tràn ly? - Bóng Đá

     Neymar nổi nóng đòi ăn thua đủ với Semedo.

    Đây là điều rất hiếm thấy ở Barcelona, nơi được xem là có môi trường thân thiện hiền hòa nhất. Tuy nhiên, điều này vốn hợp lý hơn khi biết rằng Neymar đang là tâm điểm của thương vụ kỷ lục thế giới. Tâm trí của anh đang rất bất ổn. Và việc nổi đóa là điều khó tránh khỏi.

    Nguyên nhân vụ ẩu đả được cho biết là do pha vào bóng hơi quá lố của Semedo. Tuy nhiên, những va chạm như thế này vốn là điều rất bình thường trong bóng đá, kể cả tập luyện. Còn có cả những trường hợp cầu thủ bị chấn thương nặng chỉ vì va chạm với đồng đội trên sân tập. Điều này khiến một số người đưa ra luận điểm khá tiêu cực: "Neymar đánh nhau để danh chính ngôn thuận rời Barca."

    Đương nhiên ý kiến trên có phần quá phiến diện. Tuy nhiên, rõ ràng sự cố này giống như giọt nước tràn ly. Các đồng đội những ngày qua đã làm mọi cách để thuyết phục Neymar ở lại. Nhưng rõ ràng, bây giờ không khí trong phòng thay đồ đã trở nên quá ngột ngạt.

    Thật là trùng hợp khi nguồn tin từ tờ Sport cho biết rằng Neymar sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng sau trận đấu với Real Madrid vào ngày mốt. Sự cố xảy ra ngày hôm nay vô tình trở thành một bước đà cho thời khắc quan trọng khắp diễn ra. Và nếu đúng như dự đoán, Neymar sẽ không tham gia vào chuyến bay đến Trung Quốc cùng các cầu thủ Barca khác.

    Neymar đánh nhau với đồng đội: Giọt nước tràn ly? - Bóng Đá

     Hình ảnh này liệu có còn hiện diện?

    Một thông tin rất đáng chú ý nữa vừa được công bố đó là Neymar đã hủy chuyến bay đến xứ tỉ dân. Công ty dịch vụ du lịch Ctrip của Trung Quốc xác nhận rằng tiền đạo này đã hủy vé máy bay do 'vấn đề về chuyển nhượng'. Thông báo cụ thể như sau: "Thực sự rất lấy làm tiếc, chúng tôi phải hủy buổi fan-meeting với Neymar dự định diễn ra ở Thượng Hải vào ngày 31/07. Mr Neymar và các cộng sự cho biết đang gặp vấn đề về chuyển nhượng nên không chắc có thể đến Thượng Hải vào ngày 31/07 hay không. Do đó, chúng tôi buộc phải hủy buổi họp mặt này."

    Như vậy, rõ ràng tâm ý Neymar đã không còn đặt ở Barcelona nữa. Và vụ ẩu đả ngày hôm nay đơn giản sẽ chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi.

    Cận cảnh pha đánh nhau của Neymar:

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 19:00 28/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...