Cây bút David G. Medina viết như sau: Ronaldo chơi bóng là để giành lấy những chiếc cúp, đoạt những danh hiệu cá nhân, để luôn đứng đầu các trang báo, để phá vỡ kỷ lục và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Và hợp đồng của anh với Real Madrid trong suốt 8 năm qua chính là điều kiện để đạt được những mục tiêu kể trên. Trong 4 mùa gần nhất, 3 chức vô địch Champions League đã được mang về. Tuy nhiên, đây có thể là đoạn kết của mối lương duyên khi cầu thủ này tự mình đặt dấu chấm hỏi cho nó.
Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã không nhìn nhận được rằng con đường dẫn đến ngôi vị số 1 của anh gắn liền cùng Real Madrid. Sẽ không có CLB nào khác trao cho anh những cơ hội quá rõ ràng như vậy. Không có CLB nào khác luôn được biết đến với khát khao giành danh hiệu như vậy. Và không có CLB nào khác, như mùa trước đã cho thấy, sẽ chuẩn bị thống trị Champions League.
Sự thật là không có cầu thủ nào luôn khát khao được như Ronaldo ở Bernabeu. Sự thật là màn trình diễn chói sáng của anh ở cuối mùa giải trước khiến người ta phải nghĩ rằng cầu thủ 32 tuổi này chưa hề suy giảm phong độ. Sự thật là khó có thể tìm ra một châu sút nào luôn đảm bảo được hiệu suất như vậy. Tuy nhiên, sự thật vẫn là Real Madrid không hề có lỗi trong những rắc rối về thuế mà Ronaldo đang đối mặt. Có nghĩa là không có ai ở đội bóng này, kể cả chủ tịch Florentino Perez, liên quan đến những bất mãn và sự tức giận của Ronaldo.
Nếu có bất kỳ ai buông lời trách móc Real Madrid, họ sẽ không thể tiếp tục chơi cho đội bóng này, nơi đã sẵn sàng để cho huyền thoại vĩ đại nhất là Alfredo di Stefano ra đi, dù ông không bị dính chấn thương hay gì cả. Và sự ra đi của Ronaldo (nếu có), cũng chỉ là điều tương tự.
Còn cây bút Jesus Sanchez thì nhắn gửi: Tôi hiểu Cristiano. Tôi hiểu rằng cậu ta không chấp nhận thực tế là những tiếng la ó sẽ xuất hiện như một lẽ hiển nhiên. Tôi hiểu cậu ta tức giận. Nhưng các CĐV Real Madrid, là một trường hợp đặc biệt và độc nhất, họ có cái quyền đối xử không công bằng với cầu thủ. Đôi khi, họ nhầm lẫn giữa khát khao và sự ích kỷ. Chủ nghĩa cá nhân của Ronaldo khiến anh ta không hiểu được đôi khi những cử chỉ, hành động của mình truyền tải điều gì. Mọi người sẽ cho rằng anh ta đặt mình lên trên tập thể. Cristiano không được yêu mến bởi tất cả mọi người. Và cậu ấy có 1001 lý do để cảm thấy căm ghét điều này. Cậu ấy nhìn vào Messi, nhìn vào mối quan hệ tuyệt hảo giữa Messi với các CĐV Barca để so sánh. Và như vậy mọi thứ trở nên méo mó.
Cristiano, không bao giờ có thứ gì giống nhau cả!
Video Ronaldo chửi lại CĐV khi bị la ó: