MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Nếu bị HAGL sa thải, HLV Lee Tae-hoon sẽ chấp nhận

    22:34 Thứ bảy 06/06/2020 | 2

    Huấn luyện viên Lee Tae-hoon xin nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại 0-3 của HAGL trước CLB Hà Nội tại vòng 3 V.League tối 6/6 trên sân Hàng Đẫy.

    Những bàn thắng của Nguyễn Văn Quyết và Rimario Gordon (cú đúp) đã giúp CLB Hà Nội thắng HAGL 3-0 ở Hàng Đẫy. Đây là thất bại đầu tiên của HAGL mùa này, một trong những trận thua nặng nề nhất của họ trước CLB Hà Nội.

     - Bóng Đá

    Tương lai u ám đang chờ HLV Lee sau 2 thất bại liên tiếp của HAGL. Ảnh: Minh Chiến - Zing.vn.

    Chia sẻ với báo giới sau trận, HLV Lee Tae-hoon buồn bã: “Lý do lớn nhất dẫn tới thất bại này là ở hiệp một, cầu thủ HAGL không triển khai được lối chơi, có xu hướng lùi về nên sức tấn công của đội bóng bị ảnh hưởng”.

    “CLB Hà Nội là đội vô địch năm ngoái và có nhiều cầu thủ tốt, đẳng cấp cao. Cầu thủ HAGL có nhiều lỗi trong trận, nhưng đã cố gắng hết mình rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới và không để CĐV HAGL thấy buồn”, ông Lee nói.

    Thất bại nặng nề trước CLB Hà Nội là đòn mạnh giáng vào tham vọng của HAGL mùa này. Trước câu hỏi về khả năng bị sa thải, ông Lee thừa nhận: “Khi kết quả không tốt, người nhận trách nhiệm đầu tiên là HLV. Tuy nhiên, tôi không trách ban huấn luyện hay các cầu thủ. Nếu có cơ hội, tôi sẽ cố gắng sửa sai. Quyết định là thuộc về đội bóng. Nếu có việc sa thải, tôi sẽ chấp hành. Còn giờ tôi mong đội sẽ tiến bộ”.

    Cách đây ít ngày, HAGL đã bị loại khỏi cúp quốc gia bởi Nam Định. Thua CLB Hà Nội là thất bại thứ 2 liên tiếp của họ sau ngày bóng đá trở lại.

     - Bóng Đá

    Tuấn Anh chơi tốt là không đủ để cứu HAGL. Ảnh: Minh Chiến - Zing.vn.

    Bất chấp điều đó, ông Lee vẫn nhìn thấy điểm sáng của đội bóng: “Tìm cầu thủ tốt nhất trong trận thua là việc khó, nhưng tôi dành lời khen cho Tuấn Anh. Ở hiệp một, các cầu thủ chơi lỗi nhiều. Họ thua và tỏ ra vội vàng. Với trách nhiệm của thủ quân, Tuấn Anh đã nỗ lực hết mình, chơi chuyên nghiệp và cố gắng duy trì mọi thứ tới cuối cùng. Nếu phải chọn cầu thủ tốt nhất đội hình, tôi chọn Tuấn Anh”.

    Sau trận này, HAGL sẽ trở về Pleiku, gặp đội khách Nam Định. Đây sẽ là cơ hội cho thầy trò HLV Lee tìm lại cảm hứng sau 2 thất bại liên tiếp.

    Thanh Hà - Zing.vn | 21:57 06/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...