Dứt điểm tổng cộng 9 lần trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, nhà đương kim vô địch Man City sẽ khiến những ai theo dõi trận tái đấu với Man Utd rơi vào tư tưởng 'thống trị đối thủ'. Tuy nhiên, cái cách mà đội chủ nhà chơi ngày hôm nay dường như nằm trong tính toán của chiến lược gia người Na Uy...
Man Utd kiểm soát bóng chỉ hơn 30%, không dứt điểm nhiều, nhưng họ mới là những người mở điểm bằng cú đá chết chóc của Nemanja Matic. Cầu thủ sinh năm 1988 có lẽ cũng nên được coi như nhân vật chính của cuộc đụng độ tại Etihad, và có thể khiến CĐV Quỷ đỏ hưng phấn trở lại!
Sự thiếu vắng của cặp đôi Scott McTominay và Paul Pogba đã khiến hàng tiền vệ Man Utd thiếu đi chất lượng trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Dù vậy, Matic - một cầu thủ tưởng như sẽ rời đi trong tháng Giêng - đang chơi cực kỳ xuất sắc, ngay cả khi anh khiến đội nhà rơi vào thế khó vì tấm thẻ đỏ.
Thật vậy, ngôi sao người Serbia khiến các cầu thủ đối phương bối rối với kỹ năng chuyền bóng khôn ngoan (tỷ lệ chính xác 88%), rê dắt như một tiền đạo cánh (thành công 100%), 5 pha phạm lỗi cần thiết để chống phản công (nhiều nhất trên sân), không để bất cứ ai qua mặt trong 75 phút xuất hiện.
Điển hình cho màn trình diễn đỉnh cao của Matic không chỉ là bàn thắng, anh còn cướp bóng trong chân Mahrez (giúp Man Utd tránh được pha phản công sau sai lầm từ Lindelof) vào thời điểm sau giờ nghỉ 10 phút... Tất cả những điều đó chứng minh cho sự trở lại của một gã khổng lồ ở khu trung tuyến.
Thật tiếc là Matic đã bị đuổi khỏi sân bằng một tình huống nhạy cảm và khiến Man Utd thất bại khi chỉ thắng 1-0 tại Etihad. Dù vậy, chúng ta không thể phủ nhận được sức ảnh hưởng quan trọng của cựu ngôi sao Chelsea trong đội hình, nếu anh ở trạng thái thể lực hoàn hảo, bất chấp gánh nặng tuổi tác.
TTCN mùa đông chuẩn bị đóng cửa, và có lẽ số 31 vẫn ở lại Old Trafford thay vì rời đi như đồn đoán trước đó. NHM Quỷ đỏ chắc chắn đang mong đợi tiền vệ con cưng sẽ tiếp tục duy trì phong độ, và xa hơn nữa... họ sẽ ước rằng anh được trẻ lại để tiếp tục hành trình đưa Man Utd trở lại với đỉnh cao.
Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực