MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Nể phục thầy Park: Việt Nam giờ là một khối kim cương rắn chắc!

    21:56 Thứ năm 06/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có tấm vé vào trận Chung kết với một lối chơi trên chân hơn hẳn so với đối thủ Philippines. Công đầu trong chiến thắng này, dĩ nhiên thuộc về những điều chỉnh mang tính chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

    Việt Nam không có quá nhiều sự xáo trộn khi bước vào trận lượt về gặp Philippines trên sân Mỹ Đình. Bất ngờ nhất có chăng chỉ là việc Xuân Trường xuất hiện ngay từ đầu bên cạnh Đức Huy. Thành thật mà nói, Xuân Trường ở giải này chơi chưa đúng phong độ, nhưng có lẽ sự ăn ý của bộ đôi Xuân Trường - Đức Huy từ ngày chơi bóng ở Thường Châu đã khiến ông Park quyết định mạo hiểm. 

    Nể phục thầy Park: Việt Nam giờ là một khối kim cương rắn chắc! - Bóng Đá

     Quang Hải lãnh nhiều pha va chạm ác ý của đội bạn. 

    Trong 80 phút dài dằng dặc của trận lượt về, Việt Nam là đội bóng chủ động chơi phòng ngự phản công. Dẫu vậy, Philippines chỉ cầm bóng nhỉnh hơn đôi chút chứ không thể áp đảo được đội chủ nhà. Cả trận, Việt Nam cầm bóng 45% và tung ra tới 10 cú dứt điểm (4 trúng đích). Ở phía bên kia chiến tuyến, Philippines chỉ dừng lại khiêm tốn ở con số 3 (2 trúng đích).

    Nói thế để thấy, Philippines đã rơi vào bẫy mà ông Park giăng ra sẵn. Việt Nam muốn đội khách dâng cao tấn công và mệt lữ trong mỗi lần phải quay về phòng ngự. Mặt khác, như bình luận viên của kênh ESPN đã bình luận: "Việt Nam giờ như một khối kim cương rắn chắc". 

    Quả vậy, chúng ta có những phút bùng nổ, những siêu phẩm long lanh. Bên cạnh đó, khi cần cũng chịu đựng áp lực cực tốt. Chắc hẳn, ai cũng nhớ câu: "Không có áp lực, sẽ không có kim cương". Thành quả của Việt Nam hôm nay là sự tích lũy từ những trải nghiệm quý giá ở giải U23 châu Á (đầu năm) hay mới đây là ASIAD. 

    Nể phục thầy Park: Việt Nam giờ là một khối kim cương rắn chắc! - Bóng Đá

     Bàn thắng mở tỉ số của Quang Hải khiến mọi người vỡ òa sung sướng. 

    Dĩ nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua những điều chỉnh thiên tài của HLV người Hàn Quốc. Ông khẳng định được chiến thắng tuyệt đối trước người đồng nghiệp Sven-Goran-Eriksson. Đầu tiên, như đã nói, Việt Nam nhường sân cho Philippines tha hồ tạt bóng. Các cầu thủ áo đỏ giữ vị trí tốt và hóa giải gần như trọn vẹn những đường tấn công của đội bạn. Với một đội bóng có tuổi trung bình cao nhất giải đấu như Philippines, bước sang phút 70 thể lực của họ đã sụt giảm thấy rõ. 

    Ngay lập tức, ông Park tung rút một tiền vệ trụ để thay bằng một tiền đạo hòng kết liễu trận đấu. Pha đi bóng của Văn Đức hay Công Phượng đã đánh trúng tử huyệt ở hàng thủ Philippines. Và chiến thắng đến với tuyển Việt Nam như một lẽ tất yếu. 

    Nể phục thầy Park: Việt Nam giờ là một khối kim cương rắn chắc! - Bóng Đá

     Công Phượng vào sân và kết liễu trận đấu đúng như ý đồ của thầy Park. 

    Như vậy, sau bao năm, cái dớp Mỹ Đình đã bị phá bỏ. Những lần trước, áp lực để khiến đôi chân các cầu thủ đeo chì và thi đấu dưới sức. Năm nay, mọi chuyện đã đổi khác. Áp lực vẫn còn đấy, nhưng các học trò của thầy Park giờ đã là những viên kim cương sáng lấp lánh. Chúng ta sẽ còn quay lại Mỹ Đình một lần nữa ở trận Chung kết lượt về. Hi vọng, Việt Nam sẽ vượt nốt áp lực cuối cùng để giương cao chiếc cúp AFF, sau 10 năm chờ đợi. 

    Những pha bóng đẹp của Công Phượng: 

    Ngọa Long | 21:25 06/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...