MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Này Mourinho, chúng tôi chờ cái nhếch môi đầy ngạo mạn của ông

    22:24 Thứ bảy 10/11/2018

    BongDa.com.vn Sau khi MU ngược dòng đả bại Juventus, Jose Mourinho đã có một cái nhếch môi đầy khiêu khích. Đó không phải một hành động đẹp, thế nhưng các Manucian hẳn sẽ muốn thấy ở Etihad.

    Ngạo mạn, châm biếm, mỉa mai, thích đổ lỗi,... đó là những gì mà giới truyền thông thường xuyên dùng để nói về Jose Mourinho. Và nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà người ta dùng để nói về Pep Guardiola. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha hiện lên trong mắt công chúng như một quý ông điềm đạm, ít nói, một trí giả với bộ óc thiên tài.

    So sánh vui một chút, thì Pep Guardiola như một thiên thần cánh trắng, còn Jose Mourinho lại là một con quỷ với cây đinh ba trong tay đúng như biểu tượng của đoàn quân mà ông đang dẫn dắt. Mà trong cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ, hầu như ai ai cũng định sẵn cho con quỷ ngạo mạn một kết cục cay đắng.

    Nhưng sẽ chẳng có một cái kết cay đắng nào được dành cho "con quỷ ngạo mạn" Jose Mourinho cả, bởi đơn giản ông quá tài năng, tài năng đến nỗi mà dù nó có ngạo mạn đi chăng nữa cũng không có gì bất hợp lý.

     - Bóng Đá

    Đoàn quân bất khả chiến bại của Pep Guardiola từng ngậm quả đắng trước Manchester United của Jose Mourinho.

    Những ngày qua, phần lớn mọi người đều tin vào một chiến thắng cho đoàn quân áo xanh. Cũng phải thôi, họ là nhà ĐKVĐ Premier League, họ là kỷ lục gia của xứ sở sương mù khi kết thúc mùa tvới tròn 100 điểm, họ là những người chỉ đánh rơi chiến thắng duy nhất một lần trong tổng số 18 trận đã đấu mùa này.

    Dẫu vậy đừng quên, đoàn quân tưởng như bất khả chiến bại ấy lại từng bị Manchester United của Jose Mourinho đánh bại một cách muối mặt với tỉ số 3-2 ở derby gần nhất cũng tại chính thánh địa Etihad.

    "Từ khi tôi tới đây, Man City luôn đứng trên Man United". Đó là những gì nhạc trưởng David Silva của City đã nói cách đây ít hôm. Trước tiên cần khẳng định, điều này hoàn toàn sai khi nhìn vào các thông số đối đầu giữa hai đội. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào yếu tố cảm tính, thì quả thực Man United luôn cho người ta cảm giác mình là đội dưới cơ mỗi khi đối đầu với những ông lớn thực thụ kể từ sau kỷ nguyên của Sir Alex. Điều này cũng giống như Jose Mourinho từ trước tới nay vẫn cứ luôn bị xem nhẹ mỗi khi đối đầu với Pep Guardiola vậy.

     - Bóng Đá

    Pep Guardiola luôn được đánh giá cao hơn mỗi khi được đem ra so sánh với Jose Mourinho.

    Cho đến hiện tại, chắc chắn ít ai quên được cú ăn sáu kỳ vỹ của Pep cùng Barcelona. Thế nhưng hẳn chẳng còn quá nhiều người còn nhớ Mourinho cũng đã từng đánh bại Pep để lên ngôi vô địch La Liga trong kỷ nguyên hai người cùng so kè tại xứ sở bò tót. Và nếu chẳng phải vì Mourinho xuất hiện ở Santiago Bernabeu, có khi hiện tại vị "nhiếp chính vương" tại vương triều Blaugrana vẫn là Guardiola.

    Với các Manucian, khoảnh khắc đẹp nhất trong tuần có lẽ là cái nhếch môi đầy ngạo mạn của Người đặc biệt sau khi Man Utd ngược dòng đánh bại Juventus - một trong những đội bóng đáng sợ nhất trời Âu. Thế nhưng không ngạo mạn làm sao được khi mà United đánh bại đội bóng được tất thảy mọi người xem là đội cửa trên, còn Mourinho thì "hạ đẹp" Max Allegri - người mà giới truyền thông liên tục nhắc đến như cái tên sẽ "đá phăng" chiếc "vương miện" mà Mourinho hãy còn đội trên đầu.

    Chuyến hành quân ngày mai, như đã nói ở trên, một lần nữa thầy trò Người đặc biệt lại bị xem là đội cửa dưới. Nhưng này Mourinho, chúng tôi đang chờ để thấy cái nhếch môi đầy ngạo mạn đấy đấy!

    Anh Tú | 21:15 10/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...