MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Này Man Utd, hãy chạnh lòng về từng lời Neil Warnock đã nói

    19:20 Thứ hai 13/05/2019

    BongDa.com.vn Bầy Quỷ đỏ đã thất bại trong trận đấu hạ màn Premier League trước Cardiff - đối thủ từng bị họ nã tới 5 bàn vào lưới ở lượt đi.

    "Tôi nghĩ những gì mình và các học trò đã làm trong trận đấu cuối cùng thực sự tốt. Tôi không muốn Cardiff để Man Utd hủy diệt như cái cách chúng tôi đã từng phải chịu đựng ở trận lượt đi, điều đó thật xấu hổ."

    "Mùa tới tôi sẽ có thêm một năm ở Championship. Hi vọng tôi sẽ có lần thăng hạng thứ 9."

    Đó là những phát biểu sau trận đấu của thuyền trưởng Neil Warnock bên phía Cardiff, và những lời nói này thực sự khiến cho Man Utd phải chạnh lòng về những gì mình đã làm trong trận đấu cuối cùng của mùa bóng.

    Còn nhớ, chính chuyến làm khách tại SVĐ Cardiff đã mở màn cho chuỗi ngày honey-moon đáng nhớ của Ole Gunnar Solskjaer tại Old Trafford. Thế nhưng sau quãng thời gian hơn 5 tháng, một Manchester United thăng hoa ngày nào cuối cùng lại thất bại trước một Cardiff đã xuống hạng. Rõ ràng, về mặt lý thuyết, các cầu thủ chủ nhà đâu còn lý do gì để chiến đấu khi đã chắc suất chơi ở giải hạng nhất mùa tới. Dẫu vậy để "trả nợ" Man Utd, để tri ân người hâm mộ, dàn cầu thủ của Cardiff đã chiến đấu hết mình và có một cái kết xứng đáng.

    Man Utd nên biết xấu hổ với những gì mình đã làm trước Cardiff - Bóng Đá

    MU đã có một trận đấu hạ màn thất bại toàn tập.

    Còn Man Utd thì sao? Bầy Quỷ đỏ chỉ để lại nỗi thất vọng trước cơ hội gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên nhà mà thôi. Chẳng còn gì tồi tệ bằng việc khép lại mùa bóng với một thất bại ngay tại thánh địa, trước đối thủ mà mình từng hủy diệt 5-1. United cầm bóng nhiều nhưng dứt điểm thiếu chính xác, tấn công rườm rà để rồi bị đối thủ trừng phạt đầy đau đớn. 

    Tiếp đến, thái độ của huấn luyện viên hai đội cũng là điều cần nói đến. Trong khi Neil Warnock bày tỏ sự lạc quan với quyết tâm chơi tốt ở Championship để sớm ngày trở lại đấu trường số một nước Anh thì Ole Gunnar Solskjaer lại có những phát biểu phần nào cho thấy sự bất lực của mình:

    "Man Utd bây giờ kém xa so với đẳng cấp chúng tôi hướng đến, 98 và 97 điểm, City và Liverpool quá khác biệt."

    Man Utd nên biết xấu hổ với những gì mình đã làm trước Cardiff - Bóng Đá

    Thật khó tin là Cardiff lại có thể hạ MU 2 bàn không gỡ ngay tại Old Trafford.

    "Chúng tôi cũng kém 5-6 điểm so với vị trí thứ 3, 4 và 5. Đó là sự thật và chúng tôi cần cố gắng hơn nữa trong mùa bóng tới."

    "Chúng tôi đã thể hiện một cách rất tệ. Chúng tôi phải thực tế hơn, đặt mục tiêu top 4 và những danh hiệu khác như FA Cup hay League Cup."

    Đúng là thời điểm hiện tại, thật khó để Man Utd có thể cạnh tranh vô địch trong mùa bóng tới. Nhưng cái cách Solskjaer phát biểu thực sự "thiếu lửa". Và việc đặt mục tiêu top 4, FA Cup hay League Cup đã cho thấy có một bước lùi trong tư tưởng của cựu thuyền trưởng Molde. Một đội bóng như Manchester United luôn phải khao khát vô địch, dù biết khó, thậm chí là bất khả thi nhưng họ vẫn cần đặt chiếc cúp Premier League lên hàng đầu, chứ không phải những chiếc cúp "hạng xoàng" như Solskjaer đã nói.

    Anh Tú | 17:00 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...