730 lần ra sân sau 17 mùa bóng gắn bó với Liverpool, rõ ràng trong lịch sử làng túc cầu chẳng có quá nhiều trung vệ có thể so sánh được với Jamie Carragher. Và chính huyền thoại của The Kop từng nhận định một cái tên như Victor Lindelof là "chưa đủ trình" để thi đấu trong màu áo của một đội bóng lớn như Manchester United với những phát biểu:
"Tôi không thể chỉ trích Lindelof vì mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu ấy" hay "M.U đã bỏ ra 30 triệu bảng để mua Victor Lindelof, nhưng dường như họ đã sai lầm. Tôi thấy rằng cậu ấy không phù hợp với lối chơi ở Ngoại hạng Anh, cậu ấy đã có cả một mùa giải nhưng không thể thích ứng" .
Dẫu vậy, kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer thay thế người tiền nhiệm Jose Mourinho trở thành người cầm quyền tại Old Trafford, Victor Lindelof đang dần chứng minh được rằng Carragher đã phạm sai lầm lớn khi đưa ra những lời nhận định như vậy về mình. Được bố trí thi đấu ở vị trí trung vệ lệch phải sở trường, cầu thủ người Bỉ đang cho thấy được những phẩm chất tuyệt vời với sức mạnh cùng khả năng thu hồi bóng lý tưởng.
Cùng với Luke Shaw, Lindelof chính là một trong hai cầu thủ phòng ngự duy nhất đã thi đấu trọn vẹn 450 phút trong 5 trận đấu đầu tiên của Man United dưới thời "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" tại Premier League. Chỉ riêng con số này là đã đủ để nói lên tất cả, bởi đâu phải ngẫu nhiên Solsa lại trọng dụng anh tới vậy.
Trước Tottenham Hotspur, dù không được sát cánh cùng người đá cặp ăn ý Chris Smalling, Lindelof vẫn cùng với De Gea trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất tại Wembley ngày hôm đó. Ở cầu thủ người Thụy Điển, người ta thấy được sự điềm tĩnh cùng khả năng cắt bóng chính xác đến khó tin. Chưa hết, số 2 còn chẳng ít lần thực hiện những tình huống bọc lót kịp thời cho đối tác Phil Jones, qua đó góp phần không nhỏ vào chiến tích mang 3 điểm rời Wembley của Quỷ đỏ.
Chưa hết, với chiều cao 1m87 cùng khả năng chọn vị trí cực tốt của mình, Lindelof thực sự như một "người khổng lồ" khiến các cầu thủ Tottenham trở nên bé nhỏ trong những tình huống không chiến. Những cú treo bóng chuẩn xác từ đôi chân của Christian Eriksen ngày hôm đó trở nên vô hiệu khi mà dù các đồng đội của anh phía trong có thể đón đúng điểm rơi những cũng chẳng thể tạo ra được những cú đánh đầu chất lượng. Lý do thì rất đơn giản, đó là vì họ đã bị Lindelof theo kèm quá gắt gao.
Tất nhiên, David De Gea hoàn toàn xứng đáng với điểm mười tròn trĩnh sau khi đã cản phá tới 11 tình huống dứt điểm từ phía đội chủ nhà, thế nhưng điều đó không phủ mờ đi sự xuất sắc vượt bậc của Lindelof. Còn Jamie Carragher, có lẽ lúc này huyền thoại Liverpool cũng bắt đầu nhận ra mình đã đưa ra lời khẳng định quá sớm về người hậu bối.