Mùa trước, Napoli đã cùng Juventus tạo nên một cuộc đua vô địch hấp dẫn đến những phút cuối cùng. Dẫu vậy, họ vẫn phải ngậm ngùi nhìn Bianconeri bước lên bục vinh quang lần thứ bảy liên tiếp.
Mùa này, hiện á quân nước Ý đang kém hơn Juventus tới 6 điểm. Dẫu vậy, cuộc đua Scudetto vẫn còn rất dài và thật khó để nói trước bất kỳ điều gì ở thời điểm hiện tại.
Trận hòa trước Genoa cách đây một tuần đã chứng tỏ một điều, Bà đầm già cũng chẳng phải không thể đánh bại. Ở trong trận đấu với Empoli - câu lạc bộ đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ hôm thứ bảy vừa qua, dù vẫn giành chiến thắng như thường lệ nhờ vào cú đúp của Cristiano Ronaldo, thế nhưng đội bóng áo sọc trắng đen đã trải qua một hiệp thi đấu đầu tiên đáng thất vọng.
Bởi thế, có lý do để nói nhà ĐKVĐ Serie A đang quá phụ thuộc vào siêu sao người Bồ Đào Nha, giống như cái cách trước đó Real Madrid đã từng. Theo đó, CR7 đã nổ súng trong cả bốn trận gần nhất tại giải quốc nội cho Juventus bất chấp việc bị ảnh hưởng bởi scandal hiếp dâm đình đám.
Còn Napoli, họ đã đánh rơi những điểm số quan trọng khi Dries Mertens nổ súng ở những phút cuối cùng đem về trận hòa quý giá cho Roma. Dẫu vậy, HLV Carlo Ancelotti lại tin rằng các học trò của đã cho thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều:
"Tôi rất vui và tự hào. Các cầu thủ đã duy trì được áp lực trong suốt cả trận đấu cũng như tạo ra được vô vàn cơ hội ngon ăn."
Đúng như lời vị chiến lược gia 59 tuổi đã nói, Napoli giờ đây là một đội bóng cực kỳ bản lĩnh. Hồi hè vừa qua, có lẽ hẳn các CĐV của họ đã phải vô cùng lo lắng khi chứng kiến hai cái tên quan trọng bậc nhất rời CLB, đó là Jorginho và Maurizio Sarri.
Sarri thì không phải bàn, bộ não của nhà cầm quân người Italia cùng thứ triết lý mang tên Sarri-ball chính là tiền đề giúp cỗ máy Partenopei có thể vận hành một cách trơn tru. Ancelotti không phải là không có tài, thế nhưng thứ nhất ông đã rời xa Italia để bôn ba khắp châu Âu quá lâu rồi nên phần nào đó bị ảnh hưởng bởi phong cách bóng đá ở những nơi này. Thứ hai là các cầu thủ Napoli đã quá quen với cách thức vận hành dưới thời Sarri. Bởi thế, việc làm quen với tư tưởng chiến thuật mới vốn đã khó nay còn khó khăn hơn gấp bội.
Sarri rời đi dĩ nhiên là một tổn thất lớn, thế nhưng những khó khăn do thiếu vắng Jorginho cũng chẳng nhỏ. Anh là hạt nhân của Sarri-ball, cũng đồng nghĩa với việc trở thành hạt nhân, trở thành người nhạc trưởng của Napoli thời điểm đó. Vì vậy thiếu đi tiền vệ gốc Brazil, dàn sao của nhà đương kim á quân quả thực ứng với câu "quần long vô thủ".
Trong một tình cảnh như thế mà đội bóng áo xanh vẫn làm tốt khi bất bại tới 11/13 trận từ đầu mùa, vậy thì thử hỏi nhận định họ đã trưởng thành, đã bản lĩnh hơn của Ancelotti liệu có gì là sai?