MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Napoli: '33 chiêu thức' từ Sarri và thời cơ đã đến

    21:33 Thứ ba 03/10/2017

    BongDa.com.vn Có một câu chuyện về Maurizio Sarri, thời dẫn dắt Sasovino tại Serie D, ông được đặt biệt danh 'Ngài 33' bởi luôn chuẩn bị 33 phương án tấn công khác nhau trong mỗi buổi tập

    Trong 5 giải đấu hàng đầu tại châu Âu, có hai đội bóng vẫn đang giữ được thành tích toàn thắng, một là Barcelona và đội còn lại là...Napoli.

    "Gần 10 năm kể từ khi Barcelona của Pep khuynh đảo thế giới , tôi mới lại thấy được một đội bóng tương tự. Thỉnh thoảng, tôi lại có cảm giác đang xem Barcelona thời Pep thi đấu trên sân khi theo dõi Napoli.", huyền thoại Serie A Jose Altafini đã phải thốt lên như vậy khi được hỏi về Napoli.

    Napoli: '33 chiêu thức' từ Sarri và thời cơ đã đến - Bóng Đá

     

    Đó có phải là là lời khen hơi quá của một người từng khoác áo Napoli? Có lẽ là không, thống kê cũng đồng tình với Altafini và thống kê thì không biết nói quá. Napoli đang là đội bóng có số bàn thắng cao thứ hai chỉ sau PSG nhưng đại gia nước Pháp đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nếu tính số bàn thắng trung bình, Napoli đứng đầu với con số 3,57.

    Nếu bạn vẫn còn chưa tin vào thống kê, hãy thử một lần theo dõi trọn vẹn 90 phút Napoli thi đấu. Đó là một tập thể gắn kết, lấy lối chơi tấn công làm tôn chỉ. Sự ăn ý của 11 con người trên sân bao gồm cả thủ môn giúp cho các đợt lên bóng của Napoli diễn ra trôi chảy và mạch lạc, kết quả cuối cùng bàn thắng đến như điều tất yếu.

    Napoli: '33 chiêu thức' từ Sarri và thời cơ đã đến - Bóng Đá

     

    Kiến trúc sư cho thành công của Napoli không ai khác chính Maurizio Sarri, người ở cái tuổi 40, vẫn còn là quản lý của một ngân hàng. Napoli hiện tại giống với Barcelona thời Pep nhưng sẽ sai lầm nếu bạn nghĩ Sarri đang cố gắng noi theo Pep. Pep là Pep, Sarri là Sarri.

    Thấm nhuần triết lý tổng lực của Johan Cruyff cùng một dàn cầu thủ đã ăn tập cùng nhau từ lò La Masia, Pep tạo nên Barcelona say đắm lòng người. Còn Sarri, ông dùng chính sự tỉ mỉ, nghiêm túc đã được rèn luyện trong môi trường ngân hàng, dùng chính quyết tâm của một người đam mê bóng đá, một người 40 tuổi vẫn quyết định bỏ tất cả đi theo bóng đá để tạo nên Napoli hiện tại. Napoli của ông, một Napoli gắn kết và luôn cháy hết mình trên sân bằng thứ tấn công mê hoặc.

    Sarri là người theo phe "scaramanzia" (chủ nghĩa mê tín dị đoan). Ông từng nói Scudetto là một từ 'đáng nguyền rủa' khi Napoli thăng hoa. Nhưng giờ đây, chứng kiến Napoli thi đấu, CĐV của họ không thể không mơ đến Scudetto.

    Napoli: '33 chiêu thức' từ Sarri và thời cơ đã đến - Bóng Đá

     

    Năm thứ ba gắn bó với Napoli, bên cạnh tấn công, Sarri còn tạo nên một đội bóng gan lỳ, quả cảm. Thống kê cho thấy, 16 trong 25 bàn thắng Napoli ghi được đến trong hiệp hai. Và 4 trong số 7 trận đấu, họ thắng ở thế lội ngược dòng. Biết ghi bàn trong những tình huống khó khăn, đó là phẩm chất đáng giá nhất làm nên một Nhà vô địch.

    Có một câu chuyện về Maurizio Sarri, thời dẫn dắt Sasovino tại Serie D, ông được đặt biệt danh 'Ngài 33' bởi luôn chuẩn bị 33 phương án tấn công khác nhau trong mỗi buổi tập. Hamsik và đồng đội có lẽ đã học thuộc lòng toàn bộ 33 phương án của 'ông giáo làng' Sarri. Phần thưởng xứng đáng nhất cho những học sinh mẫu mực và ông thầy tận tâm...chỉ có thể là Scudetto

    Xem lại chiến thắng gần nhất của Napoli:

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 21:15 03/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...