MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Nani đăng đàn, hé lộ sự thật bất ngờ về lần đầu đến Old Trafford

    06:47 Chủ nhật 17/05/2020

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có những chia sẻ thú vị về khoảng thời gian trước khi gia nhập M.U.

     

    Những bàn thắng của Luis Nani tại MLS

    Trong quá khứ, Manchester United từng sở hữu những ngôi sao chạy cánh cừ khôi, điển hình là Cristiano Ronaldo. Và thậm chí, Quỷ đỏ còn chiêu mộ đồng hương của CR7 đó chính là Luis Nani. Điểm chung của cả hai đó là đều thành danh từ màu áo Sporting Lisbon.

    Tuy vậy, Luis Nani lại gia nhập nửa đỏ thành Manchester muộn hơn. Mãi đến năm 2007, cầu thủ sinh năm 1986 mới được Quỷ đỏ ký hợp đồng. Tại sân Old Trafford, ngôi sao người Bồ Đào Nha ra sân 230 trận trên mọi đấu trường, ghi 40 bàn thắng và có 73 đường kiến tạo.

    Hiện tại, tiền đạo 33 tuổi đang an phận tại Orlando City - đội bóng thuộc giải MLS. Cũng giống như Cristiano Ronaldo, ngày cựu cầu thủ M.U giải nghệ có lẽ không còn xa. Và mới đây, anh đã có những chia sẻ thú vị về giai đoạn trước khi cập bến Manchester United.

    NANI: THE TRANSFER TO UNITED WAS MY DESTINY - Bóng Đá

     Nani có sự nghiệp thành công trong màu áo Quỷ đỏ. 

    "Tôi đã đến Manchester vài năm trước, khi còn là một anh chàng 17 tuổi. Chúng tôi đến Anh nhưng không nhớ rõ là nơi nào, sau đó HLV bảo 'Nào, chúng ta sắp biểu diễn tại Old Trafford'. Tôi phản ứng kiểu 'Chà, là Old Trafford đấy'. Chúng tôi đến bảo tàng CLB và thực hiện thử thách xem ai là người sút mạnh nhất. Tôi có thể tiết lộ với bạn, đó là một trong những pha dứt điểm khó nhất, mạnh nhất của tôi.

    Được rồi, phòng thay đồ còn tuyệt vời hơn. Tôi rất phấn khích, cả Giggs, Beckham và Cristiano đều từng có mặt ở đây. Người hướng dẫn nói với chúng tôi 'Giggs ngồi kia, còn đây là chỗ của Cristiano'. Không thể tin được, một ngày nào đó tôi cũng sẽ ngồi ở đây. Thật buồn cười, sau nhiều năm tôi đã làm được. Đồng đội là những người nhớ câu chuyện này, không phải tôi.

    Khi tôi gia nhập CLB sau vài tuần hoặc vài tháng gì đó, một người nhắn tin cho tôi 'Cậu muốn đến đó, cậu nhớ chúng ta từng nói về điều gì ở Old Trafford không?'. Tôi không thể nhớ nhưng họ thì có. Đối với tôi, thật tuyệt vời, thật đáng kinh ngạc", Luis Nani chia sẻ trên trang chủ M.U. 

    Giang Nam | 06:17 17/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...