MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Nan đề cho Klopp, có nên dùng tân binh 40 triệu bảng trong trận đại chiến Tottenham?

    10:19 Thứ hai 10/09/2018

    BongDa.com.vn Fabinho từng khẳng định, anh đã sẵn sàng ra mắt trong màu áo Liverpool, thế nhưng liệu Klopp có nghĩ vậy khi sắp tới, đối thủ của ông là Tottenham?

    Nếu bạn chưa biết, Fabinho chính là bom tấn đầu tiên của Lữ đoàn đỏ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi chuyển tới từ Monaco với mức giá lên đến 39 triệu bảng.

    Không chỉ vậy, với việc thương vụ được chính thức công bố chỉ sau trận thua bẽ bàng 3-1 trước Real Madrid 48 giờ đồng hồ, cũng như việc cầu thủ này được góp mặt trong cả 9 trận giao hữu trước thềm mùa giải mới, cái tên Fabinho quả thật không khác gì một liều "thuốc an thần loại mạnh" với người Liverpool.

    Dẫu vậy, cho đến hiện tại cầu thủ 24 tuổi vẫn chưa có cơ hội ra sân tại đấu trường cao nhất nước Anh.

    Với những gì đã thể hiện trong trận đấu với Torino ngay trên thánh địa Anfield một tháng trước, Fabinho đã cho thấy anh cần thêm thời gian để có thể "bắt sóng" với phong cách thi đấu hiện tại của đội nhà.

    Không những thế, việc thực hiện hỏng ăn cú phạt đền cũng trong trận đấu ấy càng khiến Klopp có thêm lý do quyết định để tân binh của mình bên ngoài sân cỏ.

    Trong trận mở màn mùa giải mới gặp West Ham United, cựu sao Monaco đã phải bất đắc dĩ sắm vai "khán giả" trong đại tiệc bàn thắng 4-0 của đội nhà. Ba trận đấu kế tiếp gặp Crystal Palace, Brighton & Hove Albion và Leicester City, anh tiếp tục bị Klopp "ngó lơ" dù đối thủ chỉ là những cái tên không được đánh giá cao.

    Nan đề cho Klopp, có nên tin dùng tân binh 40 triệu bảng trong trận đại chiến Tottenham? - Bóng Đá

    Có ngu ngốc không nếu Klopp cố tình thay đổi công thức chiến thắng hiện tại?

    Với việc giành trọn 12 điểm tối đa và đang chễm chệ ở vị trí số một trên BXH, có thể thấy Liverpool hoàn toàn có thể thi đấu tốt dù không có Fabinho.

    Và nếu vậy, sẽ thật ngu ngốc nếu Klopp cố thay đổi công thức chiến thắng để dùng cầu thủ người Brazil trừ trường hợp bất đắc dĩ như việc, một "cậu trò cưng" nào đó của ông dính chấn thương chẳng hạn.

    Tuy nhiên nếu xét theo một góc độ khác, sau quãng thời gian một tháng đầu tiên của mùa giải, Leicester City là cái tên duy nhất ở nửa trên BXH họ phải đối đầu. Sắp tới đây, Lữ đoàn đỏ sẽ bắt đầu bước vào một giai đoạn khó khăn hơn rất nhiều.

    Ngoài trận đấu được cho khá dễ thở với Southampton trên sân nhà Anfield vào ngày 22/9 tới, con đường trước mắt của thầy trò Jurgen Klopp sẽ vô cùng chông gai. 

    Đầu tiên, họ sẽ phải hành quân đến sân Wembley của Tottenham. Sau đó 23 ngày Liverpool sẽ lại chạm trán một ông lớn khác, PSG.

    Tiếp đến sẽ là trận đấu quyết định ngôi vị đầu bảng với Chelsea, rồi lại tiếp tục làm khách trên sân của Napoli và cuối cùng là cuộc đại chiến với nhà ĐKVĐ Manchester City trong khuôn khổ Premier League. 

    Bởi vậy, ngoài việc xây dựng bộ khung chính, Klopp chắc chắn sẽ phải có những phương án xoay tua của riêng mình để có thể đưa Liverpool đến với thành công.

    Mùa giải trước, Quỷ đỏ vùng Merseyside đã từng bị Tottenham "vùi dập" bốn bàn không gỡ, bởi vậy liệu sự xuất hiện của Fabinho rất có thể sẽ giúp chiến lược gia 51 tuổi "phục thù" khi anh trở thành một chốt chặn án ngữ trước hàng phòng ngự bốn người của HLV Jurgen Klopp.

    Nan đề cho Klopp, có nên tin dùng tân binh 40 triệu bảng trong trận đại chiến Tottenham? - Bóng Đá

    "Khán giả bất đắc dĩ" Fabinho có thể sẽ là chìa khóa giúp Klopp phục thù "Gà trống".

    Một lý do khác để Klopp tin dùng Fabinho, đó là việc cầu thủ này đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận đấu giữa Brazil và Mỹ tại New Jersey và nhiều khả năng, sẽ tiếp tục được sử dụng trong trận đấu tới của Selecao với El Salvador tại Washington DC.

    Thứ sáu tới, nhiều khả năng Fabinho sẽ phải tập riêng tại khu huấn luyện Melwood của CLB. Xét một cách công bằng, anh đang phải chấp nhận một điều kiện tập luyện thiếu lý tưởng.

    Dẫu vậy, cũng như Bill Shankly đã từng nói: "Bóng đá chỉ là một trò chơi đơn giản", đôi khi mọi chuyện có thể đang bị làm quá lên.

    Có thời điểm, chỉ cần ra sân và thi đấu bằng bản năng lại cho kết quả tốt hơn rất nhiều.

    Nếu Klopp cảm thấy trận đấu với Tottenham là thời điểm thích hợp để Fabinho "thử lửa", có thể ông sẽ để tiền vệ này ra sân. Thế nhưng, đáp án có hay không cho câu hỏi này chỉ mình vị thuyền trưởng Liverpool biết được.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 09:30 10/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...