Huấn luyện viên của Liverpool Jurgen Klopp thừa nhận ông đánh giá cao hiệu suất của cậu học trò mới Naby Keita trong khi Daniel Sturridge thừa nhận mình đã bị "che mờ" bởi người đồng đội mới.
Tiền đạo của Lữ đoàn đỏ cho biết anh không tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với bản hợp đồng trị giá 52,75 triệu bảng này.
Naby Keita là một trong số những bom tấn phiên chợ hè năm nay của Liverpool. Cầu thủ người Guinea vốn đã được đội chủ sân Anfield mua lại từ RB Leipzig từ hồi hè năm ngoái nhưng do những vấn đề về tuổi tác, đến hè năm nay, Liverpool mới chính thức có được tài năng trẻ này.
Là người kế thừa chiếc áo số 8 huyền thoại mà Steven Gerrard đã để lại khi ra đi 3 năm về trước, Keita nhanh chóng chứng minh cho người hâm mộ thấy anh xứng đáng với điều đó như thế nào. Màn trình diễn của anh trong trận giao hữu với Borussia Dortmund hôm chủ nhật vừa rồi đã gây ấn tượng mạnh mẽ và Sturridge đã không tiếc lời ngợi khen anh.
"Tôi thích cậu nhóc đó. Phải nói là cực kỳ bất ngờ với những gì mà cậu ấy đã thể hiện được, thật đấy" - tiền đạo này nói trên Liverpoolfc.com.
"Tôi chỉ biết là cậu ấy rất giỏi, tôi không thường xem bóng đá Đức."
"Tôi chưa từng thấy mẫu tiền vệ nào như cậu ấy, đó là điều gì đó rất khác biệt. Thật điên rồ. Những điều mà cậu nhóc đó có thể làm với trái bóng - phòng thủ, chuyền, rê bóng! Cậu ấy có tốc độ, cậu ấy mạnh khoẻ. Cậu ấy có tất cả mọi thứ!"
"Tôi cực kỳ hào hứng chờ đợi xem cậu ấy có thể làm gì tiếp theo khi Premier League và Champions League trở lại."
"Tôi ngồi cạnh cậu ấy trong phòng thay đồ và chúng tôi thường trêu đùa nhau. Tiếng Pháp của tôi thật kinh khủng nhưng tôi sẽ cố tập nói một cách tốt nhất có thể. Tiếng Anh của cậu ấy ngược lại rất ổn. Chúng tôi đã có những buổi nói chuyện khá dễ chịu và hài hước. Tôi rất thích cậu nhóc ấy, đó là một anh chàng dễ mến."