"Sau khi trải qua 1 đêm trong bệnh viện, Torres đã được xuất viện vào sáng nay (giờ Tây Ban Nha). Anh sẽ cần nghỉ ngơi trong 48 giờ tới. Kết quả kiểm tra cho thấy phần sọ và cổ của Torres không gặp bất kỳ tổn thương nào nghiêm trọng", trang chủ Atletico cập nhật tình hình chấn thương của Torres.
Đây chắc chắn là thông tin không thể vui hơn với fan hâm mộ Torres và đội bóng thành Madrid. Trước đó, tình trạng chấn thương của tiền đạo người Tây Ban Nha đã khiến rất nhiều người cảm thấy lo lắng bởi mức độ nguy hiểm của nó.
Trong pha tranh chấp bóng bổng với Alex Bergantinos của Deportivo, Torres bị huých cực mạnh vào vùng sau ót làm anh ngã đập mặt xuống đất bất tỉnh. Đồng đội và HLV Simeone ở ngoài sân thậm chí còn nghe được tiếng va chạm mạnh tưởng như xương gãy của anh: "Torres đã tỉnh lại, tuy nhiên chúng tôi đã rất lo lắng và sợ hãi. Đó là một pha va chạm rất mạnh. Tôi thậm chí đã nghe thấy tiếng xương gãy, nó có thể xuất phát từ cổ cậu ấy. Rõ ràng tình trạng của Torres là không ổn chút nào," HLV Simeone phát biểu.
Rất may là sau cuộc kiểm tra MRI kĩ lưỡng, anh đã được các bác sĩ cho phép xuất viện nhưng vẫn cần phải theo dõi tại nhà trước khi vận động mạnh trở lại. Việc Torres không gặp nguy hiểm sau chấn thương nặng thật sự giúp Atletico và HLV Simeone thở phào bởi các giải đấu đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Kinh nghiệm của El Nino sẽ giúp ích rất nhiều cho nửa đỏ thành Madrid trong cuộc đua ở La Liga và đặc biệt là đấu trường Champions League sắp trở lại.
Video pha bóng dẫn đến chấn thương của Torres: