Cuối tháng 5, chỉ vài ngày trước khi Arsene Wenger chính thức gia hạn hợp đồng hai năm với Arsenal, báo chí Anh đưa tin Wenger được cấp 100 triệu bảng để mua sắm. BLĐ Arsenal và Wenger sẽ làm 'tất cả' để đưa Arsenal lên đỉnh vinh quang, trong hợp đồng có thể coi là 'cuối cùng' của ông tại CLB.
Nhưng theo các nguồn tin thân cận CLB, không phải là con số 100 triệu bảng (ngang bằng kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái). 'Giáo sư' sẽ có tới 150 triệu bảng để mua sắm, cộng thêm các khoản tiền bán cầu thủ sẽ đủ để Arsenal khuynh đảo thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2017, lần đầu tiên.
Lucas Pérez (14 triệu bảng), Kieran Gibbs (15 triệu bảng), David Ospina (4 triệu bảng), Mathieu Debuchy, Joel Campbell, Wojciech Szczęsny (15 triệu bảng) và thậm chí là Jack Wilshere (25+ triệu bảng) có thể giúp Wengger có thêm ít nhất 50-60 triệu bảng để mua sắm.
3 tháng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè sẽ là bước chạy đà đầu tiên, và cũng có thể là quan trọng nhất cho nhiệm vụ của Wenger. Và ngay lập tức, cú sốc đầu tiên xảy ra.
Arsenal ra giá cho Kylian Mbappe. 86 triệu bảng (tương đương 100 triệu euro) là giá mà Arsene Wenger và ban lãnh đạo Arsenal đã đề cập với AS Monaco, để chiêu mộ chân sút 18 tuổi Kylian Mbappe. Nghe như đùa, vì số tiền kể trên có giá đúng bằng phí giải phóng hợp đồng của 'bom tấn tin đồn' Antoine Griezmann hay một chân sút cũng hot không kém khác là Andrea Belotti (Torino).
Sau đó, tiếp tục có tin Arsenal sẵn sàng nâng giá lên con số 95 triệu bảng (gần 110 triệu euro) cho thần đồng tuổi teen của bóng đá Pháp. "Wenger sẽ làm tất cả để chiêu mộ Kylian Mbappé" - tờ báo nổi tiếng L'Équipe của Pháp, cùng nhiều nguồn tin nội bộ Arsenal cho hay.
Tuần trước, người ta bắt gặp giám đốc điều hành Arsenal Ivan Gazidis và Arsene Wenger có mặt tại thành phố Nice, nơi chỉ cách Công quốc Monaco chỉ cách 30 phút đi xe. Nếu không phải để chốt chuyển nhượng, liệu Gazidis và Wenger - hai nhân vật quan trọng Arsenal, có rảnh rang để đi nghỉ hè như vậy?
"Một tiền đạo và 2 tiền vệ" - là những gì người ta biết được về mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal tại Pháp. Điệp vụ Nice của Wenger và Gazidis đã bắt đầu, với Mbappé. Hai tiền vệ còn lại có lẽ là những cái tên: Thomas Lemar (AS Monaco), Corentin Tolisso (Lyon) hay Jean Michaël Seri (Nice).
Ngoài ra, Arsenal cũng sẵn sàng chuyển hướng sang Alexandre Lacazette (Lyon, 40-50 triệu bảng), một mục tiêu khác, có thể rẻ hơn nhiều vì cầu thủ đã công khai ra đi. Riyad Mahrez, người cũng đã công khai muốn rời Leicester City (40 triệu bảng) cũng là một mục tiêu tiềm năng khác.
Song song với việc có mặt tại Pháp, Wenger còn chỉ đạo từ xa việc giữ chân Alexis Sanchez và Mesut Oezil. Arsenal đã đề nghị cả Sanchez và Oezil một bản hợp đồng mới, với mức lương tầm 270-280 ngàn bảng/tuần. Đây là mức lương hơn gấp đôi so với mức cũ, và 'vượt khung' rất sâu so với mặt bằng chung tại Arsenal.
Cả Mesut Oezil và Alexis Sanchez hiện tại chỉ nhận lương lần lượt là 140.000 bảng/tuần và 130.000 bảng/tuần tại Arsenal. Xét tổng thể mặt bằng chung ở Ngoại hạng Anh, theo thống kê từ Daily Mail, họ chỉ đứng lần lượt thứ 12 và 15 ở giải đấu.
Oezil 'có vẻ' như đã xuôi và sẽ ở lại. Còn Sanchez, Wenger sẵn sàng giữ đến khi hợp đồng kết thúc, hoặc bán anh sang Bayern Munich nếu mọi chuyện cực chẳng đã.
Xem tài năng của Riyad Mahrez: