Sở hữu phong độ tốt hơn trong thời gian qua, nhưng Manchester United không còn là chính mình khi hành quân đến tổ ấm của Arsenal. Cả hai bàn thua mà họ phải nhận trong 45 phút đầu tiên là hệ quả của sự yếu kém trong khâu phòng ngự và tệ hại mỗi khi triển khai tấn công nhanh.
Ở những tình huống thủng lưới bên phía đội khách ở các phút 8 và 42, chúng ta có thể nhận thấy rằng trung vệ Victor Lindelof là cầu thủ "nhọ" nhất với các pha bóng không thực sự may mắn và khiến bầy Quỷ đỏ rơi vào khó khăn trước một đối thủ hừng hực khí thế trên sân nhà.
Trên thực tế, ngày cả trung vệ Harry Maguire cũng không chơi đúng phong độ ở trận này, chưa kể thủ môn David de Gea cũng suýt chút nữa giúp Pepe có được siêu phẩm ở cự ly chừng 20 mét, mặc dù cú ra chân của ngôi sao người Bờ Biển Ngà chỉ đưa bóng đập vào cột dọc bên trái.
Man Utd chắc chắn sẽ phải nỗ lực rất nhiều sau giờ nghỉ nếu không muốn nhận một trận thua đầu tiên trong thập kỷ mới, qua đó lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Chelsea - đại diện vừa phải chia điểm với Brighton & Hove Albion trước đó chỉ vài giờ đồng hồ.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt