MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • MU vỡ mộng Sanchez: Tưởng cho Man City ôm hận, nào ngờ...

    16:12 Thứ bảy 10/03/2018

    MU đặt rất nhiều kỳ vọng vào Alexis Sanchez, chờ đợi anh sẽ trở thành Van Persie mới. Nhưng cho đến lúc này, Sanchez có vẻ giống "bom xịt" Forlan hơn.

     Alexis Sanchez chơi trốn tìm với Mourinho

    Trước khi thị trường chuyển nhượng tháng Giêng 2018 đóng cửa, MU được xem là đạt một thương vụ thành công, khi lấy Alexis Sanchez theo dạng trao đổi (Mkhitaryan sang Arsenal).

     - Bóng Đá

     Sanchez đang gây thất vọng ở MU.

     HLV Mourinho rất hào hứng, khi đánh bại đối thủ Pep Guardiola để lấy Sanchez. Trước đó, ngôi sao người Chile đã có những thỏa thuận với Man City.

    Kể từ khi xuất hiện, Sanchez luôn được ưu ái đặc biệt. HLV Mourinho đã sử dụng anh trong 8 trận đấu, tính trên mọi mặt trận, và đều là đá chính. Tổng cộng, anh tham gia vào 663 phút với đội bóng mới.

    Sự ưu ái của Mourinho chưa được đáp lại một cách xứng đáng. Sanchez đang chơi trốn tìm với Người đặc biệt, khi thể hiện phong độ hết sức nhạt nhòa.

    Trong 8 trận đã qua, Sanchez chỉ ghi 1 bàn cho MU. Pha lập công duy nhất của anh được ghi vào lưới Huddersfield, đối thủ vốn không mạnh. Đội bóng ấy chỉ cách nhóm xuống hạng đúng 3 điểm, và có hàng thủ tệ thứ 3 Premier League (50 bàn thua; chỉ ít hơn West Ham và Stoke, cùng nhận 54 bàn thua).

    Những gì Sanchez làm được chỉ ngang Rashford, và bằng một nửa thành tích của Lingard trong cùng khoảng thời gian. Nhưng nên nhớ rằng, Rashford bị Mourinho bỏ rơi trên ghế dự bị, và Lingard cũng ít khi vào sân.

    Mourinho không có thói quen cho các ngôi sao đá FA Cup, mà dành cho những cầu thủ dự bị, hoặc nhân tố đưa lên từ đội trẻ. Nhưng ông ưu ái, giúp Sanchez rũ bỏ áp lực với 2 trận đá chính ở sân chơi hạng B này.

     - Bóng Đá

     MU kỳ vọng Sanchez sẽ thành công như Van Persie.

     Sanchez làm được gì sau 147 phút ở FA Cup, vốn không có tính cạnh tranh quá cao? Cầu thủ nhận lương cao nhất MU chỉ thực hiện vỏn vẹn 2 cú sút, và không dấu ấn gì khác.

    Chờ Van Persie mới, nhưng sẽ thành Forlan mới?

    MU đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Alexis Sanchez, thông qua việc phá kỷ lục để trả cho anh mức lương cao nhất lịch sử CLB, lên đến 350.000 bảng mỗi tuần.

    Khi chấp nhận trao đổi Mkhitaryan lấy Sanchez, MU chờ đợi vào món hời mang tên Robin van Persie - thủ lĩnh hàng công Arsenal chuyển sang sân Old Trafford thi đấu vào mùa Hè 2012.

    Van Persie đã hòa nhập rất nhanh khi đến MU. Ngôi sao người Hà Lan bùng nổ với 30 bàn thắng mùa giải 2012-13, và 26 trong số đó được ghi trên mặt trận Premier League.

    Đấy cũng là mùa giải khép lại kỷ nguyên hoàng kim của Sir Alex Ferguson, kéo dài gần 3 thập niên, cũng là lần cuối cùng MU đăng quang Premier League, tính đến thời điểm này.

    Dù hiệu ứng Van Persie chỉ kéo dài một mùa giải, nhưng anh vẫn được đánh giá cao về mức độ đóng góp. Hơn nữa, việc anh sa sút sau đó đến từ sự sụp đổ chung của MU thời hậu Sir Alex, mà đến Mourinho cũng chưa thể vực dậy.

     - Bóng Đá

     Giúp Sanchez rũ bỏ áp lực là một thách thức lớn với Mourinho.

    Sau 8 trận với MU, Sanchez có vẻ giống với Diego Forlan hơn.

    Năm 2002, Sir Alex Ferguson đưa Forlan, khi ấy là ngôi sao triển vọng của bóng đá Nam Mỹ, và Old Trafford. Nhưng cầu thủ người Uruguay không hợp với MU.

    Trong 3 mùa giải chơi bóng ở Old Trafford, Forlan chỉ ghi 17 bàn thắng. Sir Alex liên tục trao cơ hội, nhưng anh không hợp với môi trường MU, và không vượt qua được áp lực của sự kỳ vọng.

    Forlan không phải một cầu thủ kém, chắc chắn vậy. Vấn đề là anh không dành cho MU. Sir Alex vẫn tiếc một tài năng như vậy.

    Alexis Sanchez vẫn còn thời gian. Nhưng nếu không tự đứng lên trên áp lực, của sự kỳ vọng và mức lương cao, anh hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ của Forlan. Mourinho và BLĐ MU không thích điều này.

    Đại Phong | 06:12 10/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...