MỚI NHẤT :
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • MU tự thua: Mourinho mua vui cho Pep và Man City

    11:00 Thứ hai 16/04/2018

    MU đã tự thua trên sân nhà trước West Brom, trong trận đấu thất vọng, với sự bất lực của Jose Mourinho, qua đó chính thức dâng chức vô địch Premier League cho Man City.

    MU và sự bất lực của Mourinho

    Một tuần trước, MU và HLV Mourinho nhận được nhiều lời khen ngợi, sau khi phá hỏng bữa tiệc đăng quang mà đối thủ cùng thành phố Man City đã chuẩn bị sẵn.

    MU tự thua: Mourinho mua vui cho Pep và Man City - Bóng Đá

     MU đã gây thất vọng khi gục ngã trước West Brom

    Người ta chờ đợi một chiến thắng khác của thầy trò Mourinho, trong cuộc tiếp đón West Brom trên sân nhà Old Trafford, để tiếp tục ngăn Man City có dịp ăn mừng sớm.

    Tuy nhiên, đã không có chiến thắng nào cho MU, trong trận đấu mà Quỷ đỏ thể hiện bộ mặt nhạt nhòa.

    MU cầm bóng vượt trội so với West Brom, lên đến 67%. Tổng cộng, 12 pha dứt điểm đã được các cầu thủ áo đỏ thực hiện, với 50% đi chính xác, nhưng không thể vượt qua đôi tay thủ môn Ben Foster - một người cũ ở Old Trafford.

    Alexis Sanchez chơi nhạt nhòa. Pogba lại “mất tích” sau trận derby Manchester bùng nổ tuần trước. Lingard mang đến những nét tích cực từ ghế dự bị, nhưng chưa đủ để tạo khác biệt.

    Bất lực trong tấn công, MU thủng lưới trong tình huống hàng thủ chơi rất thiếu tập trung. Gần như không một cầu thủ nào của chủ nhà theo Jay Rodriguez, để anh thoải mái dứt điểm từ pha “kiến tạo” của Matic.

    MU tự thua: Mourinho mua vui cho Pep và Man City - Bóng Đá

     Mourinho bất lực, không tạo ra điểm nhấn nào về lối chơi

    Dưới cơn mưa tầm tã của bầu trời Manchester, Mourinho ghi ghi chép chép, đưa ra những chỉ đạo. Ông không muốn thất bại, và chờ đợi màn ngược dòng như từng diễn ra trước đó.

    Mourinhođã tung thêm Rashford, để chơi với 5 tiền đạo trong 15 phút cuối (Rashford, Lukaku, Sanchez, Martial, Lingard), chưa kể Mata cũng thiên về tấn công. Nhưng vẫn không có điểm nhấn nào trong cách mà MU tấn công.

    MU tự tay dâng Cúp cho Man City

    Khi West Brom chuẩn bị đến Old Trafford, họ đang xếp cuối bảng, có hàng công tệ nhất Premier League (26 bàn), và ở rất gần chuyến tàu xuống hạng.

    “Tôi thà đi chơi golf còn hơn là xem MU thi đấu”, Pep Guardiola tuyên bố sau khi Man City đánh bại Tottenham 3-1.

    Sở dĩ nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thế là vì ông không tin vào bất ngờ. Chiến thắng cho MU cũng có nghĩa Man City phải chờ thêm ít nhất một tuần nữa để chính thức giành ngôi vương.

    MU tự thua: Mourinho mua vui cho Pep và Man City - Bóng Đá

     MU đã tự tay dâng ngôi vô địch cho Man City

    Lần gần nhất West Brom giành chiến thắng ở Premier League cách nay đã 3 tháng. Vậy mà họ đã quật ngã MU để nuôi hy vọng về suất trụ hạng, và định đoạt danh hiệu Premier League.

    Chính xác là MU đã tự gục ngã dưới chân West Brom, rồi tự tay dâng Cúp cho Man City.

    Cách MU gục ngã trước West Brom cũng phản ánh một điều, cứ khi nào thăng hoa nhất, và tưởng như ổn định nhất, thì Quỷ đỏ lại tự gục ngã một cách thất vọng.

    Có hai vấn đề dẫn đến điều này. Thứ nhất, chiến thuật mà Mourinho xây dựng không có nhiều điểm đặc biệt, nên MU không có ổn định. Thứ hai, Quỷ đỏ không biết cách làm chủ tâm lý.

    MU đã tạo cơ hội để Man City đăng quang sớm 5 trận đấu. Đồng thời, trận thua West Brom khiến Quỷ đỏ bị Liverpool áp sát, với chỉ 1 điểm ít hơn.

    Gần hai năm trôi qua kể từ ngày đến Old Trafford, Mourinho vẫn chưa thể xây dựng đội ngũ ổn định, chưa tạo được niềm tin rằng MU đủ sức để vô địch Premier League.

    Đại Phong | 09:20 16/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...