MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • M.U thua thảm: Đống hỗn loạn trăm triệu bảng

    23:25 Chủ nhật 11/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Cho dù gần như mỗi cái tên trong đội hình xuất phát đều có giá từ vài chục đến cả trăm triệu bảng, nhưng Manchester United chơi vô hồn, bệ rạc và xứng đáng thua.

    Thất bại trước Newcastle United, đội bóng đang đứng trong nhóm cầm đèn đỏ ngay trên sân khách rõ ràng là một kết quả quá tệ hại với Manchester United. Ngay cả khi đã bổ sung Alexis Sanchez, lối chơi của họ vẫn không có gì sáng sủa.

     - Bóng Đá

    Thất bại trước Newcastle United, đội bóng đang đứng trong nhóm cầm đèn đỏ ngay trên sân khách rõ ràng là một kết quả quá tệ hại với Manchester United.

    Manchester United có thể không vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, khi mà giải đấu ngày càng khốc liệt và Manchester City là kẻ 'thủ ác' vừa có tiền vừa có ý tưởng, đã sở hữu sức mạnh kinh hoàng. Nhưng không phải với sự bạc nhược như vậy. Không phải với sự bế tắc, nhạt nhòa và hời hợt trong lối chơi như vậy.

    Manchester City thậm chí chỉ cần 18 điểm tối đa trong 11 trận đấu còn lại của giải đấu, là đường hoàng bước lên ngôi vô địch. Mọi chuyện thậm chí có thể được định đoạt vào đầu tháng 4, khi trận derby Manchester lượt về diễn ra ở Etihad. Trớ trêu thay, đó thậm chí có thể là cột mốc chứng kiến sự lên ngôi của đối thủ.

     - Bóng Đá

    Martial bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn nhất bằng những pha dứt điểm quá hiền.

    Bất chấp đã bổ sung Alexis Sanchez, lối chơi của Manchester United vẫn không có gì sáng sủa. Khi mà Paul Pogba, Lukaku và Martial vẫn không có vẻ gì là chơi thật sự xứng đáng với số tiền khổng lồ mà họ đã bỏ ra. Lukaku đã có đường chuyền cực kỳ ngon ăn cho Sanchez, nhưng trong vai trò một trung phong 75 triệu bảng, người ta chờ đợi nhiều hơn ở tiền đạo người Bỉ.

    Đỡ bóng một chạm cực kém, không hoàn thành tốt vai trò làm tường, di chuyển kém thông minh và vô hại trong vòng cấm, Lukaku rõ ràng khiến người hâm mộ thất vọng. Còn Martial? Một trong những tiền đạo từng được kỳ vọng nhiều với tiềm năng cực lớn cùng số tiền bỏ ra không hề nhỏ, bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn nhất bằng những pha dứt điểm quá hiền.

     - Bóng Đá

    Bất chấp đã bổ sung Alexis Sanchez, lối chơi của Manchester United vẫn không có gì sáng sủa.

    Đỉnh điểm của sự thất vọng rõ ràng là Paul Pogba. Cho tới khi bị thay ra, thái độ thi đấu của cầu thủ người Pháp là không thể chấp nhận được. Bản hợp đồng đắt giá của United đang cho thấy mình là gánh nặng của đồng đội, thay vì là cầu thủ chủ chốt. Sau trận đấu nhạt nhòa trước Tottenham, Pogba đã bị Mourinho trừng phạt và trở lại hôm nay. Nhưng có lẽ chuyện gì đó đang xảy ra với một tiền vệ được coi là hoàn hảo của bóng đá thế giới. Thái độ thi đấu, hay là vấn đề gì khác?

    Nhạt nhòa, tệ hại, bế tắc, hời hợt, không ý tưởng. United đã xứng đáng thất bại trước Newcastle, và khiến người hâm mộ thêm ngán ngẩm.

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 23:25 11/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...