MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • M.U thời kỳ hậu Mourinho vẫn chưa yên

    22:40 Thứ tư 19/12/2018

    Ðược duyệt chi tổng cộng 350 triệu bảng để đưa về 11 tên tuổi hàng sao hơn 2 năm qua, HLV vừa bị M.U sa thải Jose Mourinho đã phải nhận lại không ít "quả đắng" từ chính các cầu thủ đắt giá này. Trong số ít các cầu thủ chứng tỏ được năng lực dưới thời Mourinho, trớ trêu thay, lại là những bản hợp đồng miễn phí, như Z.Ibrahimovic ghi đến 29 bàn ngay mùa đầu gia nhập M.U.

    Tiền vệ Nemanja Matic (40 triệu bảng) ngay từ đầu đã khẳng định anh là bản hợp đồng cực hời đối với M.U còn hậu vệ trẻ Diogo Dalot (19 triệu bảng) phải sau một thời gian dài dưỡng thương mới bước đầu hòa nhập được với lối chơi của "Quỷ đỏ". Tương tự nhưng có phần khó khăn hơn là trường hợp của Victor Lindelof (31 triệu bảng) khi trung vệ người Thụy Điển không chơi tốt trong cả mùa giải năm ngoái và mãi đến thời gian gần đây, sau những trải nghiệm xương máu tại World Cup 2018, anh mới dần tạo dựng được sự chắc chắn nơi hàng thủ luôn biến động của M.U.

    Hai tuần trước khi sa thải Mourinho, M.U chính thức gia hạn hợp đồng ngắn hạn lẫn dài hạn cho hàng loạt cầu thủ, trong đó có Anthony Martial. Ngôi sao người Pháp có thể thi đấu cho bất cứ CLB lớn nào ở châu Âu nhưng ít chơi cho M.U do không được lòng Mourinho. Bỏ ra cỡ 60 triệu bảng để sở hữu Martial, M.U không đành lòng nhìn cầu thủ này ra đi bởi bất cứ sự thay thế nào cũng buộc họ phải đánh đổi bằng khoản tiền lớn gấp đôi. Đồng ý gia hạn một năm, M.U muốn chứng kiến Martial trưởng thành dưới trướng HLV mới chứ nhất định không để mất trắng khoản đầu tư giá trị này.

     - Bóng Đá

     Sanchez (phải) và Pogba nếu không khẳng định sẽ bị đẩy khỏi MU.

    Dùng dằng mãi mới để Mourinho ra đi, khoản đền bù 22,4 triệu bảng dù không nhỏ nhưng M.U vẫn xem đấy là cái giá rẻ nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng khó có điểm dừng giữa vị HLV này và ngôi sao "tật nhiều hơn tài" Paul Pogba. Giá trị của Pogba được ấn định khoảng 120 triệu bảng và nếu để anh ra đi, M.U sẽ phải lo tìm kiếm một người thay thế, tương đương cả về hình ảnh lẫn chuyên môn, vốn không dễ trong thời buổi khó khăn như hái sao trên trời.

    Lãnh đạo M.U có lý khi từ chối các đề xuất mua sắm của Mourinho khi những "bài học xương máu" mang tên Eric Bailly (30 triệu bảng), Fred (52 triệu bảng), Romelu Lukaku (75 triệu bảng),... vẫn còn nguyên giá trị, trừ phi họ chịu thay đổi và tỏa sáng dưới quyền HLV mới. M.U chính thức bổ nhiệm HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjær tối 19-12 và nhà cầm quân "có gien M.U trong máu" này hoàn toàn có thể giúp "quỷ đỏ" giành vé dự Champions League. Chỉ cần có thế, M.U sẽ đủ tiếng nói để mời một trong số các chuyên gia hàng đầu bao gồm Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane, Arsene Wenger, Laurent Blanc và Antonio Conte về nắm quyền chính thức kể từ mùa tới.

    Đông Linh | 22:26 19/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...