MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • M.U thảm bại: Hội chứng “mùa thứ ba” sẽ khiến Mourinho mất việc sớm?

    14:00 Chủ nhật 29/07/2018

    Rạng sáng 29/07, thất bại 1-4 trước Liverpool đã khiến chuỗi trận không thắng khi đá giao hữu của M.U (tính trọng 90 phút) kéo dài lên con số 4. Tương lai của HLV Mourinho đã bị đặt dấu hỏi dù mùa giải 2018-2019 còn chưa khởi tranh.

    Mourinho không phải là người thiếu bản lĩnh, nhưng những gì Manchester United (M.U) thể hiện tại ICC 2018 dường như đang chống lại ông. Mourinho có khó khăn khi dẫn quân tới Mỹ bởi đội ngũ của họ thiếu trước, hụt sau. Hơn 10 cầu thủ vẫn đang nghỉ hè sau khi vắt sức tại World Cup 2018. Điều đó khiến Mourinho không thể sắp xếp được đội hình ưng ý và không ngạc nhiên khi họ liên tiếp hoà Club America, San Jose Earthquakes và AC Milan trước khi “lấm lưng, trắng bụng” trước Liverpool.

    Sau khi thua Liverpool, Mourinho thản nhiên đổ lỗi cho hoàn cảnh khi nhận định M.U mà ông sở hữu tại ICC 2018 thậm chí không phải là '”30% M.U đích thực” và “nhiều cầu thủ thậm chí sẽ không còn ở lại đây trước khi mùa giải mới bắt đầu”. Nhưng thực tế cho thấy, khó khăn mà Mourinho phải đối diện không chỉ bắt nguồn từ những kết quả của các trận giao hữu mà đã âm ỉ trong tư duy và cách phản ứng của các cầu thủ.

    M.U thảm bại: Hội chứng “mùa thứ ba” sẽ khiến Mourinho mất việc sớm? - Bóng Đá

     M.U thiếu nguyên một đội hình chính tại ICC 2018 khi họ nghỉ ngơi sau khi dự World Cup 2018

    Từ mùa trước, Paul Pogba đã khó chịu bởi cái cách Mourinho đối xử với anh. Tiền vệ này cho rằng, đấu pháp của M.U, đúng hơn là của Mourinho, khiến anh không phát huy được tối đa khả năng. Đổi lại, Mourinho không chiều chuộng cậu học trò hay trò chuyện gì với anh mà đẩy thẳng cầu thủ này lên ghế dự bị một thời gian. Bằng cách ấy, Mourinho biến Pogba thành một “quả bom nổ chậm”.

    Đến World Cup 2018, sau khi chơi tốt trong màu áo đội tuyển Pháp và giành ngôi quán quân, vị thế của Pogba tất nhiên khác đi. Hiện tại, dù vẫn chưa trở lại tập luyện cùng M.U, nhưng Pogba đã nói bóng gió về ý định trở lại Juventus để cùng chơi bóng với siêu sao Cristiano Ronaldo, người vừa chuyển từ Real Madrid tới Juventus.

    Hiển nhiên, Pogba không hề nói cho sướng miệng. Với hành động này, Pogba rõ ràng muốn “nắn gân” Mourinho. Biết là như vậy, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

    Chưa dừng lại ở đây, vừa qua, đồng hương của Pogba là Anthony Martial giở chứng. Bất chấp kỷ luật đội bóng, thậm chí chẳng buồn xin phép ông thầy, Martial tự ý rời khỏi khách sạn nơi M.U đóng quân tại Mỹ để đến Pháp túc trực bên cạnh cô bạn gái sắp sinh con. Thời trước, khi còn dẫn dắt Porto, Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid, anh chàng nào mà “bố láo” như vậy thì Mourinho đuổi thẳng thừng. Nhưng giờ thì Mourinho phản ứng ra sao? Ông chỉ nói Martial đã làm việc... nên làm và “không muốn bàn những chuyện chẳng liên quan tới chuyên môn”. Điều đó chắc chắn rất khác so với bản tính bình thường của Mourinho.

    M.U thảm bại: Hội chứng “mùa thứ ba” sẽ khiến Mourinho mất việc sớm? - Bóng Đá

     Mourinho luôn gặp khó khăn ở mùa giải thứ ba dẫn dắt các đội bóng

    Những ngày qua tại Mỹ, chỉ là các trận đấu giao hữu, nhưng tâm trạng của Mourinho lúc nào cũng thể hiện sự buồn bực, căng thẳng. Mất đến cả chục cầu thủ đang nghỉ ngơi, nhưng M.U chỉ mua về 3 cầu thủ, trong đó chỉ có Fred được coi là có khả năng tranh suất đá chính. Ấy vậy mà M.U cũng đã tốn 75 triệu euro, con số không hề nhỏ cho thấy cái uy của Mourinho giờ không còn là cục nam châm hút cầu thủ như trước.

    Ngoài ra, Mourinho đang đối diện với hội chứng “mùa thứ ba” luôn vận với chính ông. Trong quá khứ, khi còn dẫn dắt Chelsea (2 lần) và Real Madrid, Mourinho thường giành những kết quả rất kém cỏi dẫn tới việc bị sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng. Phân tích ở khía cạnh chuyên môn, đây không phải điều khó hiểu, bởi Mourinho chỉ giỏi mua và sử dụng cầu thủ chứ không giỏi đào tạo hay nâng tầm cầu thủ. Sau 1-2 mùa đầu tiên, việc các cầu thủ không còn duy trì được trạng thái tốt nhất hoặc đơn giản là họ không còn thần phục ông thầy thì lục đục nội bộ xảy ra và kết quả đi xuống là lẽ đương nhiên.

    Mùa đầu tiên, Mourinho dẫn dắt M.U không đến nỗi nào khi giành, Siêu cúp, Cúp Liên đoàn và Europa League. Nhưng việc trắng tay ở mùa trước đã khiến vị thế của Mourinho lung lay dữ dội. Bây giờ, khi nguy cơ bị các học trò “làm phản” đã hiện hữu, khả năng Mourinho mất việc sớm ở mùa giải 2018-2019 là có thật. Nếu không nhanh chóng kiểm soát tình hình và đưa ra các biện pháp thích hợp, Mourinho chưa biết chừng sẽ trở thành HLV đầu tiên tại giải ngoại hạng Anh bị sa thải trong mùa bóng tới.

    Đức Hiếu | 12:30 29/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...