MỚI NHẤT :
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • MU sống tạm: Martial cứu Mourinho đến bao giờ?

    09:32 Thứ ba 30/10/2018

    MU vẫn đang lay lắt qua từng trận đấu, và HLV Jose Mourinho đến giờ chưa bị sa thải là nhờ sự cứu rỗi từ "kép phụ" Anthony Martial.

     MU và cuộc sống lay lắt

    Tháng Mười của MU khép lại bằng trận thắng Everton 2-1 trên sân nhà, và là chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ Premier League.

     - Bóng Đá

     MU đang lay lắt qua từng trận đấu.

    Chiến thắng trước Everton giúp MU vượt qua chính đối thủ này, cũng như Wolves để vươn lên xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng.

    Những kết quả này giúp Jose Mourinho vẫn đang tại vị, trái ngược với nhiều dự đoán về việc ông bị sa thải trong tuần cuối tháng Mười.

    Việc Mourinho tại vị cũng đồng nghĩa, BLĐ MU chấp nhận giai đoạn sống tạm với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, không đặt nặng tương lai của CLB.

    Thực vậy, nếu xét trên mọi đấu trường, MU chỉ có 2 chiến thắng trong 8 trận gần nhất.

    Trong 6 trận còn lại, Quỷ đỏ thua 3 (tính cả trận thua luân lưu trước Derby County ở League Cup), và 3 trận hòa.

     - Bóng Đá

     Martial ghi 4 bàn sau 3 trận Premier League gần nhất.

    Sau khi bị loại ngay khi vừa bước ra sân chơi League Cup, MU hiện không hứa hẹn tiến xa ở Champions League sau trận thua Juventus.

    Ở Premier League, chỉ sau 10 vòng đấu nhưng hy vọng vô địch của MU gần như không có, khi đang cách ngôi đầu 9 điểm.

    Martial còn cứu Mourinho đến bao giờ?

    Sở dĩ Mourinho chưa bị sa thải là nhờ rất nhiều vào Anthony Martial, người liên tục tỏa sáng gần đây.

    Martial ghi 4 bàn trong 4 trận gần nhất mà anh tham dự. Chính xác hơn, 4 bàn thắng này được thực hiện ở 3 trận Premier League gần nhất mà anh có mặt.

    Những bàn thắng này của Martial đều rất quan trọng. Đầu tiên, anh góp công vào chiến thắng 3-2 trước Newcastle, trong trận đấu mà MU nhận 2 bàn thua chỉ sau 10 phút đầu.

    Trong chuyến làm khách của Chelsea, cầu thủ người Pháp ghi cả 2 bàn giúp MU có được 1 điểm rời sân Stamford Bridge.

     - Bóng Đá

     Mourinho chưa bị sa thải là nhờ Martial.

    Mới đây, trong trận thắng Everton, một lần nữa Martial tỏa sáng với pha ghi bàn đẳng cấp.

    Tính đến lúc này Martial đang xếp thứ 4 danh sách những cầu thủ ghi bàn hiệu quả nhất Premier League. Anh cần trung bình 110,3 phút để có được 1 bàn thắng.

    Chỉ có 3 người đạt hiệu suất cao hơn Martial là Eden Hazard (95,3 phút/bàn), Aubameyang (99,1) và Sergio Aguero (108 - chưa tính trận đấu với Tottenham).

    Mourinho đã chi 360 triệu bảng để mua cầu thủ theo ý mình, nhưng không xây dựng được đội ngũ như ý, và sống nhờ Martial - kẻ mà ông chưa bao giờ đánh giá cao.

    Martial đang chiến đấu cho chính mình, để hoặc gia hạn hợp đồng với MU (hợp đồng cũ chỉ còn hơn nửa năm), hoặc tìm được đội bóng mới chất lượng. Điều đó cũng có nghĩa, Mourinho còn hưởng lợi nhiều từ anh.

    Đại Phong | 05:25 30/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...