MỚI NHẤT :
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • "M.U, City, Chelsea, Liverpool... rất nhiều CLB quan tâm đến tôi"

    05:25 Thứ ba 06/11/2018

    BongDa.com.vn Cầu thủ chạy cánh người Jamaica, Leon Bailey, tiết lộ với tờ FourFourTwo rằng anh đã từ chối hàng loạt đại gia tại Premier League để ở lại Bayer Leverkusen.

    Chàng trai 21 tuổi, người từng gây sốc khi từ chối khoác áo tuyển Jamaica, nói rằng Chelsea đã vẫn quan tâm anh từ cách đây hơn nửa thập kỷ, và hơn thế nữa là hàng loạt mối liên kết với các đội bóng lớn tại Anh nhưng cuối cùng Bayer Leverkusen vẫn là bên đỗ lý tưởng hơn cả.

    "Chelsea đã chú ý đến tôi từ khi tôi 14 hoặc 15 tuổi, nhưng là một cầu thủ trẻ bạn muốn bắt đầu một cách bình thường và không chỉ đến đó vì tên tuổi của họ,"  Leon Bailey nói. “Tôi muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường phù hợp và CLB Genk (Bỉ) mới là nơi như vậy đối với tôi vào lúc đó".

    "Hai đội ở Manchester, Chelsea, Liverpool - rất nhiều câu lạc bộ quan tâm đến tôi. Nhưng điều quan trọng nhất với một cầu thủ chuyên nghiệp là tiến hành từng bước một và không vội vã lên đỉnh cao quá sớm. Bởi vì bạn chẳng biết mình sẽ đi đâu nếu cố gắng đốt cháy giai đoạn như vậy".

    Sao Bundesliga gây sốc khi từ chối Man Utd, Man City, Chelsea, Liverpool - Bóng Đá

     Bailey là tài năng xuất chúng của bóng đá Jamaica.

    “Tôi tin rằng thời điểm thích hợp là rất quan trọng, và (vào năm ngoái) Bayer Leverkusen là nơi khiến tôi cảm thấy suy nghĩ của mình đúng đắn. Họ là một câu lạc bộ lớn với bề dày lịch sử. Rất nhiều cầu thủ giỏi đã từng ở đó, họ chơi tại Champions League và luôn luôn làm tốt. Vì thế không có lý do nào để tôi từ chối cả".

    "Thực tế tôi không có ý định đi ra đi. Tôi chỉ đang nói về những điều đang xảy ra vào thời điểm hiện tại thay vì chuyện gì đó có thể diễn ra trong tương lai. Bây giờ tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp".

    Vũ Quang Toản | 20:45 05/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...