Với việc cả Antonio Valencia và Ashley Young đều đã luống tuổi trong khi Luke Shaw, Daley Blind, Matteo Darmian hay Marcos Rojo chưa bao giờ đạt phong độ cao nhất, vị trí hậu vệ biên của MU lúc này đang gặp phải rất nhiều vấn đề.
Do đó, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã hướng tầm mắt ra thị trường chuyển nhượng với rất nhiều cái tên đáng chú ý như Cedric Soares (Southampton), Alex Sandro (Juventus) hay Ryan Sessegnon (Fulham). Tuy nhiên, mới đây MU lại gây bất ngờ khi quyết định chuyển hướng sang một hậu vệ khác hiện đang khoác áo Livepool.
Cụ thể, cái tên mà đội chủ sân Old Trafford muốn đưa về chính là Nathaniel Clyne, một cựu cầu thủ của Southampton đồng thời cũng từng là một thành viên thường trực của đội tuyển Anh. Nathaniel Clyne hiện đang được định giá khoảng 18 triệu bảng (theo trang Transfermarkt), rẻ hơn khá nhiều nếu so với một mục tiêu khác của “Quỷ đỏ” là Ryan Sessegnon (50 triệu bảng).
Từng được đánh giá là một trong những hậu vệ phải hay nhất Premier League, thế nhưng kể từ khi dính chấn thương lưng cho đến nay thì Clyne dường như vẫn chưa thể tìm lại được chính mình. Mùa giải năm nay, anh mới chỉ ra sân có 2 trận cho “Lữ đoàn đỏ” và chưa để lại dấu ấn gì nhiều.
Với việc đã để mất vị trí chính thức vào tay của tài năng trẻ Alexander-Arnold, Clyne cần phải nhanh chóng khẳng định lại giá trị của mình hoặc tìm một bến đỗ mới để có cơ hội được thi đấu nhiều hơn. Năm nay anh mới chỉ 27 tuổi và vẫn còn cả một tương lai phía trước. Do đó, một thương vụ chuyển nhượng Nathaniel Clyne đến với Manchester United vào mùa hè này sẽ là điều tốt cho cả đôi bên.