HLV Jose Mourinho đã để lại dấu ấn rất lớn trong chiến thắng 4-2 của Tottenham trước Olympiacos vào đêm qua. Ngay ở phút 26, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thực hiện một quyết định làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu khi rút ra Eric Dier và thay bằng Christian Eriksen.
Sau trận đấu, Lucas Moura đã ca ngợi Mourinho như một "nhà vô địch" và bày tỏ niềm hạnh phúc của mình vì được trao cơ hội đá chính trong hai trận đấu liên tiếp. Cầu thủ người Brazil đóng góp một bàn thắng ở trận gặp West Ham, và cũng tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trước Olympiacos.
"Tôi rất vui mừng vì ông ấy thích tôi, và Mourinho đã nói ra điều đó. Điều quan trọng đối với tôi là có được sự tin tưởng từ huấn luyện viên, và tôi hy vọng mình có thể giúp ông ấy và đội bóng."
"Tôi sẽ luôn nỗ lực hết sức và tôi rất vui vì cơ hội mà ông ấy đã dành cho mình. Tôi nghĩ mọi người đều biết đến Mourinho. Tôi không cần nói về ông ấy, vì Mourinho là một người chiến thắng, một nhà vô địch."
"Mọi cầu thủ đều muốn được thi đấu, không quan trọng về vị trí. Nhưng mọi người đều biết tôi không phải là một số 9, đó không phải là vị trí tốt nhất của tôi. Khi Pochettino để tôi thi đấu ở đó, tôi luôn nỗ lực hết mình, vì đối với tôi điều quan trọng nhất là đội bóng."
"Nhưng mỗi HLV có một ý kiến, một quan điểm khác nhau. Giờ thì tôi cảm thấy rất tốt và hạnh phúc ở vị trí này.", tờ Goal dẫn lời Moura.
Mourinho cám ơn Pochettino: