MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Mourinho trở thành 'Người bình thường'

    08:39 Thứ hai 24/10/2016 | 6| 2

    Những gì tinh hoa nhất của Jose Mourinho đều bỏ lại ở Stamford Bridge. Hơi cay đắng, nhưng phải thừa nhận Mourinho không còn là "Người đặc biệt".

    Chất đặc biệt trong cách cầm quân của Mourinho là sự sáng tạo và phá cách. Ông có thể biến một trung vệ thành tiền vệ trung tâm khi đẩy Sergio Ramos lên khu trung tuyến để phá lối chơi tiqui-taka của Barca. Mourinho còn đặc biệt với thứ bóng đá thực dụng mà đậm chất hiệu quả.

    Tinh túy và đặc biệt. Ông đã để lại điều đó ở Real và Chelsea. Những gì còn sót lại ở vị HLV người Bồ Đào Nha là sự tổn thương và bình thường. Điều này khiến ngày về lại Stamford Bridge của Mourinho trở thành cơn ác mộng, nơi ông nhìn ra khoảnh khắc sự thật.

    mourinho-1

     Mourinho không còn chất đặc biệt trong cách cầm quân nữa. Ảnh: Internet.

    Mourinho đã trở nên rất bình thường

    Cách dùng người trước Chelsea không cho thấy sự mới mẻ hay đột phá nào. Vẫn là sơ đồ 4-2-3-1 cũ kỹ và dễ đoán. Vị HLV người Bồ Đào Nha cố tình sắp xếp đông cầu thủ ở tuyến giữa để tạo ra bức tường phòng ngự hai tầng. Tất cả chỉ có thế.

    Và trong ngày Mourinho bình thường, dàn sao đắt giá của Manchester United cũng tầm thường. Họ thua tan nát Chelsea về thế trận lẫn con người. Ngoài đường biên, chiến lược gia 53 tuổi nghe rõ tiếng giễu cợt của người hâm mộ trên khán đài. "Mourinho, ông hết đặc biệt rồi".

    Thật vậy, Antonio Conte hôm nay hoàn toàn dẹp bỏ di sản Mourinho tạo ra bằng thứ bóng đá mới. Hệ thống 3-4-3 dưới sự chỉ huy nhà cầm quân người Italy kết thúc cho triết lý đặt xe bus trước khung thành gắn liền với hình ảnh người tiền nhiệm.

    Chelsea không đá tẻ nhạt như kiểu Mourinho nữa. Họ chơi khoa học, tốc độ, hợp lý và sôi động. Đó hệt như cá tính của HLV Conte - người hò hét, chỉ đạo điên cuồng ngoài sân. Còn Mourinho, ông cần một cuộc cách mạng về tư duy chiến thuật nếu không muốn trượt dài.

    mourinho-2

     Chelsea thắng đậm MU 4-0 trong trận cầu họ xứng đáng giành chiến thắng. Ảnh: Internet.

    Thứ bóng đá rất buồn chán được vận hành dưới sơ đồ 4-2-3-1 đã mất đi chất đặc biệt. Suốt 90 phút ở Stamford Bridge, dễ nhận thấy dàn cầu thủ áo xanh lấn lướt hẳn so với đối thủ. Chủ nhà biến MU thành những kẻ nghiệp dư. Conte ít tuổi hơn Mourinho nhưng lại cho thấy sự già dặn về chiến thuật.

    Triết lý của Conte hoàn toàn bóp nghẹt Mourinho. Con người trên sân cũng đẳng cấp hơn hẳn đối thủ. Trong khi đội chủ nhà chơi pressing tốc độ, ban bật nhanh và sắc bén trong dứt điểm, thì MU lại thiếu quyết liệt trong các pha bóng. Họ quá bị động và nhường sự chủ động cho "The Blues".

    Trận thua thảm 0-4 trước Chelsea như mũi tên khiến trái tim Mourinho, vốn trải qua rất nhiều đau thương, thêm rỉ máu. Ông thiết lập một triều đại ở đội bóng, cùng đội nhà chễm chệ ngôi vua tại Anh và sau cùng bị nghiền nát bởi đứa con tinh thần này.

    mourinho-3

     Một triều đại mở ở Chelsea ra đời, với Conte lĩnh ấn. Ảnh: Internet.

    Mourinho từng nói trước trận đấu: "Chelsea không thể xóa lịch sử ông tạo ra". Điều đó đúng. Antonio Conte không thể xóa đi lịch sử. Hôm nay, nhà cầm quân mới bên phía Chelsea chỉ viết lại một trang mới cho đội bóng, khai sinh ra thứ bóng đá khác Mourinho.

    mourinho-4

     Đội hình thi đấu hai đội. Ảnh: Internet.

    bxh

    Bảng xếp hạng Premier League sau vòng 9. Ảnh: Internet. 

    Nguyên Trí | 01:37 24/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...