MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • Mourinho: "Tôi đã cảnh báo học trò, nhưng cậu ta thực sự không thể ngăn chặn"

    06:10 Thứ năm 05/12/2019 | 6

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Jose Mourinho đánh giá rất cao một cầu thủ và cũng là cựu học trò của ông bên phía Manchester United.

    Rạng sáng nay, Tottenham Hotspur đã thua một trận tâm phục khẩu phục trên sân Old Trafford. Chuyên gia Chris Waddle nhận định điều đó trên BBC Radio, trong khi huấn luyện viên Jose Mourinho cũng chẳng có lý do nào để bào chữa cho thất bại đầu tiên của mình kể từ khi lên nắm quyền tại Spurs.

    Trên thực tế, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng có 3 mùa giải dẫn dắt Man Utd và hầu hết các cầu thủ hiện nay tại đó đều là học trò của ông. Vì lẽ đó, vị thuyền trưởng sinh năm 1963 hiểu họ rất rõ, đặc biệt là tiền đạo Marcus Rashford - người chơi như lên đồng hôm nay (ghi cú đúp).

    Phát biểu về ngôi sao sinh năm 1997, Mourinho thẳng thắn thừa nhận sự bất lực. Ông nói (theo Football Planet): "Như tôi đã nói, anh ta thích hợp với vị trí cánh trái hơn là một số 9 điển hình. Tôi biết rõ, tôi cũng nói với các học trò, thậm chí nói chính xác Marcus sẽ làm gì, nhưng anh ta quả thực rất rất tốt".

    José Mourinho on Marcus Rashford: - Bóng Đá

     Mourinho thừa nhận bất lực trước Rashford.

    Rashford tung ra cú đá đầu tiên từ góc không quá hoàn hảo và thành bàn, vì lực bóng quá mạnh với dự tính của thủ môn Paulo Gazzaniga. Sau đó, chính anh cũng xâu kim Serge Aurier và khiến Moussa Sissoko phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, chưa kể một vài cú sút "knuckle ball" khác từ ngoài vòng cấm.

    Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Trung Quân | 06:00 05/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...