MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Mourinho nhận xét về học trò: "Cậu ấy đã chết"

    17:59 Thứ năm 05/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiểu được sự vất vả của các cầu thủ.

    Kể từ khi Son Heung-min dính phải chấn thương, Tottenham đã trải qua 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Thực tế, rất khó để trách HLV Jose Mourinho khi nhìn vào thành tích thảm hại này. Bởi ngoài tiền đạo người Hàn Quốc, Spurs còn không có được sự phục vụ của trụ cột Harry Kane.

    Mới đây, Tottenham đã chính thức dừng bước tại Vòng 5 FA Cup, sau khi để thua Norwich City trong loạt đá luân lưu. Sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không chỉ trích các học trò của mình, mà ông chỉ đề cập đến việc cầu thủ thi đấu quá sức. Tờ Daily Star dẫn lời Mourinho:

    "Harry Winks đã chết hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã đá chính 11-12 trận liên tiếp, và chúng tôi có nhiều cầu thủ gặp rắc rối đó."

    Mourinho nhận xét về học trò:

     Winks có dấu hiệu "quá tải".

    Nhận xét về tổng thể trận đấu, Mourinho cho rằng đội bóng của ông đã nỗ lực hết mình và xứng đáng với một chiến thắng. Ông phát biểu:

    "Đây là một trận đấu khó khăn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, trong cả 90 phút lẫn 120 phút. Một số cầu thủ của tôi đã thực sự, thực sự gặp rắc rối, nhưng họ đã nỗ lực tuyệt vời."

    "Chúng tôi đã ở rất gần với chiến thắng trong 90 phút, trong 120 phút, sau đó thì để thua ở loạt đá luân lưu. Thật là bực bội và tôi nhắc lại, tôi thấy rất buồn cho các cầu thủ."

    Harry Winks chia sẻ về Mourinho:

    Huỳnh Phong | 17:29 05/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...