MỚI NHẤT :
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Mourinho lặng người nhìn Rashford nhận thẻ đỏ sau pha 'thiết đầu công'

    00:54 Thứ hai 03/09/2018

    Bị khiêu khích, Marcus Rashford đã không thể kiềm chế và "tặng" đối thủ một cú húc đầu. Hậu quả, tiền đạo số 10 phải rời sân chỉ ít phút sau khi vào thay Alexis Sanchez.

     - Bóng Đá

     Phút 71 trận đấu giữa Burnley và Man Utd, Marcus Rashford vướng vào một pha va chạm với Phil Bardsley. Hậu vệ đội chủ nhà sau khi ngã đã cố tình ngáng chân Marcus Rashford. Hành động chơi xấu này khiến tiền đạo số 10 của Man Utd không thể kiềm chế.

     - Bóng Đá

     Rashford chờ Bardsley đứng dậy và "tặng" cho hậu vệ số 26 một cú húc đầu.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ đôi bên lao vào nhau. Jesse Lingard và Romelu Lukaku đã phải rất vất vả mới có thể can ngăn và khuyên Rashford bình tĩnh trở lại và tránh những lời lẽ khiêu khích từ đối phương.

     - Bóng Đá

     Cú húc đầu của Rashford không đủ mạnh để khiến Bardsley đau đớn nhưng trọng tài Jon Moss vẫn quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của tiền đạo trẻ số 10.

     - Bóng Đá

     Chỉ 10 phút trước khi nhận thẻ đỏ, Marcus Rashford được HLV Jose Mourinho tin tưởng trao cơ hội vào sân thay Alexis Sanchez do ngôi sao người Chile đã nhận 1 thẻ vàng ở đầu trận. Sao trẻ người Anh thi đấu năng nổ và kiếm được một quả penalty nhưng Paul Pogba đã không thể thực hiện thành công.

     - Bóng Đá

    Mourinho lặng người trên băng ghế chỉ đạo khi chứng kiến cậu học trò nhận thẻ đỏ một cách khá chóng vánh. Có lẽ "Người đặc biệt" cũng hiểu rằng Rashford năm nay mới 20 tuổi và rất dễ bị kích động bởi những pha khiêu khích từ đối thủ.

     - Bóng Đá

     Tấm thẻ đỏ đêm qua cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp tại Man Utd, Marcus Rashford bị truất quyền thi đấu. Chưa dừng ở đó, sao trẻ sinh năm 1997 cũng đã trải qua chuỗi 15 trận chưa ghi bàn cho CLB chủ sân Old Trafford. Từng được kỳ vọng là tương lai của bóng đá Anh nhưng Rashford đang bị chững lại trong quãng thời gian gần đây.

     - Bóng Đá

     Marcus Rashford cũng trở thành cầu thủ Man Utd đầu tiên nhận thẻ đỏ rời sân kể từ sau "tai nạn" của Marouane Fellaini trong trận đấu với Hull City hồi tháng 5/2015.

     - Bóng Đá

     Chứng kiến Rashford nhận thẻ đỏ nhưng Phil Bardsley chỉ phải nhận thẻ vàng, nhiều CĐV đã lên tiếng đòi công bằng cho số 10 của Man Utd. "Bardsley đá Rashford trước, R10 chỉ phản ứng lại nhưng sau lại bị thẻ đỏ? Thật điên rồ", một CĐV bức xúc.

     - Bóng Đá

     "Rashford thấy Mbappe nhận thẻ đỏ nên cũng muốn bắt chước", tài khoản FutbolBible đùa cợt. Đêm qua, Kylian Mbappe cũng bị truất quyền thi đấu cũng sau một pha xô xát với cầu thủ bên phía Nimes.

     - Bóng Đá

     "Mourinho có lý do để tức giận. Ông tung Rashford vào sân để hỗ trợ Luke Shaw bởi Alexis đã nhận thẻ vàng trước đó và hoàn toàn có khả năng nhận thêm thẻ. Cậu ấy đã tự đánh mất điểm với HLV", tài khoản The Man Utd Way phân tích.

     - Bóng Đá

     Rất may tấm thẻ đỏ của Rashford đã không khiến MU đánh rơi thắng lợi trên sân Turf Moor. Tuy nhiên, sao trẻ người Anh sẽ bị treo giò 3 trận và đối mặt với tương lai u ám. Từng có xuất phát điểm tốt nhưng Rashford đang ngày một sa sút và không ai còn nhận ra tiền đạo trẻ triển vọng nhất nước Anh cách đây 2 năm.

     - Bóng Đá

     Trận đấu trên sân Turf Moor khép lại với thắng lợi 2-0 nghiêng về phía "Quỷ đỏ". Cả 2 bàn thắng đều được ghi do công của Lukaku. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, chân sút người Bỉ hoàn toàn có thể lập cú hat-trick vào lưới đội chủ nhà Burnley.

     - Bóng Đá

     Cập nhật bảng xếp hạng Premier League.

    Tuấn Nguyên | 00:30 03/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...