MỚI NHẤT :
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Mourinho "lạc lối" tại Manchester

    08:35 Thứ tư 26/10/2016 | 4| 4

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đang cảm thấy khó khăn trong cuộc sống tại thành phố Manchester. Hệ quả từ những thành tích nghèo nàn trên sân cỏ và áp lực từ truyền thông.

    Manchester-United-FC-v-Fe

     Mourinho đang cảm thấy khó khăn vì mọi thứ tại Manchester. Ảnh: Internet.

    Jose Mourinho, huấn luyện viên trưởng Manchester United cảm thấy phong cách sống tại thành phố công nghiệp Manchester khá lạ lẫm với mình. Thậm chí HLV này còn mô tả cuộc sống tại Manchester là "một thảm họa".

    'Người đặc biệt' lúc này vẫn còn sống trong một phòng cao cấp tại khách sạn Lowry Hotel ở trung tâm thành phố Manchester và hoàn toàn không có ý định mua một căn hộ riêng. Gia đình của Mourinho lúc này vẫn còn ở London. Và HLV 53 tuổi đã bóng gió với truyền thông về cuộc sống xa gia đình, khó khăn và sự ngột ngạt tại Manchester.

    "Vì tôi ở khách sạn, nên việc đi lại rất khó khăn. Thậm chí khi tôi muốn băng qua cầu để đến nhà hàng cũng chẳng dễ dàng gì," Mourinho chia sẻ với báo chí, được tờ Mirror của Anh dẫn lại. "Mua một căn nhà ư, tôi không biết. Con gái lớn tôi sẽ 20 tuổi vào tuần tới, còn con trai thì sắp lên 17 vào tháng nữa. Chúng cần sự ổn định. Những trường đại học ở London, bóng đá ở London, các người bạn ở đó."

    "Chúng đang ở cái tuổi khiến tôi không thể đối xử như trước được nữa. Vì thế đây là lần đầu tiên gia đình tôi sống xa nhanh. Tôi cần phải đương đầu với quá trình đó."

    PAY-Jose-Mourinho-heads-b

     Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha ở khách sạn Lowry Hotel. Ảnh: Internet.

    Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha hưởng lương tới 15 triệu bảng/năm tại Manchester United, nhưng theo chia sẻ của ông, việc sống tại khách sạn thực sự rất khó khăn. Mourinho không thể nấu ăn, sống cô độc và cảm thấy khó thở với bầu không khí tại thành phố công nghiệp này.

    "Có thể nếu tôi mua được một căn hộ tốt, việc đi lại sẽ dễ dàng hơn. Nhưng tôi không biết nấu ăn. Có lẽ tôi sẽ xem xét nghiêm túc về vấn đề này. Dù việc ở khách sạn lúc này của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Cánh nhà báo luôn ở đó mỗi ngày."

    Tờ báo uy tín của Anh - The Times mới đây đưa ra thông tin Mourinho đã không đứng ra trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ Man Utd trong buổi tập mới nhất tại trung tâm Carrington. Thay vào đó vị chiến lược gia người Bồ chỉ ngồi quan sát buổi tập thông qua tivi trong văn phòng của mình, và phó thác mọi chuyện cho người trợ lý Rui Faria.

    Mourinho đang rất trầm tư. Áp lực cho huấn luyện viên người Bồ đang là cực lớn từ mọi phía. Từ truyền thông Anh, người hâm mộ Manchester United và có thể là từ cả gia đình của ông nữa. Đêm nay, Manchester United sẽ đối đầu Manchester City ở Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup). Cả hai CLB, cả hai HLV, Pep Guardiola và Jose Mourinho đều đang gặp những vấn đề nhất định. Đây là cơ hội, nhưng cũng là thách thức với cả hai.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 07:02 26/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...