Nói thật có gì sai?
Mourinho và Conte đấu khẩu với nhau trong những ngày gần đây. Trước đó, Conte tỏ ra lo ngại về tình hình chấn thương của hàng thủ khi David Luiz và Cahill bị đau cùng lúc trong trận gặp AS Roma trong khuôn khổ Champions League giữa tuần vừa qua.
Sau khi phát biểu của Conte được công bố rộng rãi trên các mặt báo. Mourinho đã phản pháo theo hướng đá xéo người đồng nghiệp: “Tôi không giống những HLV khác. Tôi không khóc lóc, phàn nàn hay kể lể về tình trạng chấn thương của một vài cầu thủ như họ.
Tôi không đề cập đến những cầu thủ chấn thương và tạo sự tự tin cho các cầu thủ còn lại.” và Conte đã đáp trả: “Ông ta nên tập trung vào công việc ở MU thay vì để ý đến người khác.”
Cuộc khẩu chiến chỉ bắt nguồn từ lúc Conte lên tiếng về việc chấn thương của đội mình. Chiến lược gia người Italia nói đúng! Hàng thủ mất một lúc Cahill và Luiz thì Conte sẽ không còn sự lựa chọn nào tốt hơn để thay thế.
Đồng nghĩa trận gặp Watford vào chiều tối mai (21/10) sẽ là một thử thách rất lớn cho The Blues. Họ buộc phải thi đấu với hàng thủ chắp vá. Và điều Conte lo ngại và ông phát biểu là hoàn toàn dựa trên thực lực của đội bóng chứ không vô cớ than thở để thu hút giới truyền thông.
Còn sở dĩ Mourinho chỉ trích Conte vì chính MU của ông vẫn đang phải đối mặt với nạn chấn thương ở hàng công khi cả Fellaini, Pogba, Carrick đều phải nghỉ. Nhưng công bằng mà phân tích thì MU vẫn khá hơn Chelsea bởi họ có chiều sâu đội hình.
Mou vẫn còn Lingard, Martial, Mkhitaryan và Rashford để có thể xoay tua và thay thế lẫn nhau. Cho nên trường hợp của Chelsea và MU hoàn toàn khác nên “Người đặc biệt” không nên quá hà khắc để chỉ trích Conte. Chính vì thế mà cuộc khẩu chiến nãy lửa và không hồi kết là thế.
Mourinho-ông trùm lo chuyện bao đồng
Cái tên Mourinho đã không còn quá xa lạ với những phát biểu gây sốc và chỉ trích các đồng nghiệp còn lại. Ông từng nói Wenger là “chuyên gia thất bại” hay dạy khôn cả Ranieri “Ông ấy quá già để thay đổi cách suy nghĩ của mình” trong việc ngài Claudio không thể học tiếng Anh.
Ngoài ra, ông còn đá xoáy Benitez và cả giải đấu Europa Laegue. “Europa League là nỗi thất vọng lớn. Tôi không muốn các học trò của tôi cảm nhận giải đấu này là mục tiêu hướng đến. Đấu trường này ở một mức độ khác so với Champions League. Không hay ho chút nào khi một đội bóng lớn chơi ở đó và giành chiến thắng”.
Mourinho luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Ông không hiểu được rằng mỗi trường hợp đều có cách giải quyết khác nhau tùy theo hoàn cảnh và thời điểm của từng cá nhân. Không ai có thể đưa ra một phương án dù sự việc giống nhau đi nữa.
Conte đối mặt với nạn chấn thương khác Mourinho và ông cũng có cách nói khác “Người đặc biệt”. Có lẽ Mou đã đánh đồng tất cả rồi, sự việc đâu đơn giản như ông nghĩ. Đúng! Hãy tập trung lo việc của ông cho thật tốt thay vì lo chuyện bao đồng như mấy ngày nay, Mou ạ!