Mùa giải năm nay, Tottenham có phong độ trồi sụt khi bị loại khỏi vòng 16 đội Champions League trước RB Leipzig. Gà trống cũng đang lép vế trong cuộc đua một suất tham dự cúp châu Âu mùa giải năm sau. Nguyên nhân là vì Jose Mourinho không có được lực lượng tốt nhất vì nạn chấn thương hoành hành.
Tính đến hiện tại, Tottenham chỉ giữ sạch lưới 3/25 trận đấu dưới thời của Mourinho. Với một chiến lược gia luôn ưu tiên sự chắc chắn của hàng thủ, rõ ràng thành tích đó là không thể chấp nhận. Trong bối cảnh Jan Vertonghen sẽ hết hạn hợp đồng sau khi mùa giải kết thúc, Spurs cần đưa về một trung vệ chất lượng để gia cố hàng phòng ngự.
Theo AS, mục tiêu hàng đầu mà Tottenham nhắm đến chính là Eder Militao. Jose Mourinho rất ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ người Brazil. Thậm chí đích thân Người đặc biệt đã gọi điện cho chủ tịch của Real Madrid – Florentino Perez hỏi về khả năng kích hoạt thương vụ này.
Real đã chi đến 50 triệu euro cho Militao, nhưng ngôi sao đến từ xứ sở Samba vẫn là sự lựa chọn số 3 ở vị trí trung vệ. Trong số 6 trận thua của Los Blancos mùa này, thì Militao đã đá chính hết 4 trong 6 trận đó. Trong thất bại mới nhất của Kền kền trắng trước Real Betis, cầu thủ 22 tuổi một lần nữa gây thất vọng. Zidane có vẻ như cũng đã hết kiên nhẫn với Militao và sẵn sàng để anh ra đi.
Buổi tập cuối cùng của Real trước khi toàn đội phải cách ly